
Các bác sĩ vận chuyển ngư dân lên trực thăng về đất liền điều trị. Ảnh: BVCC.
Trong khi đang lặn sâu để khai thác hải sản, ngư dân N.Đ.Q (46 tuổi) gặp biến chứng nặng. Sau khi nổi lên, ông rơi vào hôn mê, mất mạch, liệt chi dưới. Dù được bác sĩ tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cấp cứu nhiều lần, tình trạng vẫn diễn biến nặng, có nguy cơ tử vong cao nếu không được chuyển tuyến gấp.
Qua hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp típ 2, tổn thương đa cơ quan, biến chứng ngừng tuần hoàn - hô hấp. Do đáp ứng kém với liệu trình oxy cao áp tại đảo, bệnh nhân buộc phải vận chuyển khẩn về đất liền bằng đường không.
Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, đêm 5/9, trực thăng EC225 số hiệu VN8619 của Binh đoàn 18 xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175, do Đại úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, bay ra đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, Khánh Hòa).

Trong suốt hành trình bay, các bác sĩ liên tục theo dõi sinh hiệu người bệnh. Ảnh: BVCC.
Vượt hơn 1.000 km, ekip bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp cận đảo Song Tử Tây lúc rạng sáng 6/9. Tại đây, tổ cấp cứu đã đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc, kiểm soát hô hấp tuần hoàn trước khi đưa bệnh nhân lên trực thăng về Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) điều trị. Suốt hành trình, ê kíp duy trì hồi sức tích cực, liên tục theo dõi sinh hiệu.
Đến 10 giờ 30 phút sáng 6/9, trực thăng hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Bệnh nhân được chuyển ngay vào Khoa Cấp cứu để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Đưa ngư dân về đất liền điều trị kịp thời. Ảnh: BVCC.
Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh viện luôn sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phương tiện hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để cấp cứu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng chiến sĩ và ngư dân trên vùng biển Trường Sa.
"Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đã giúp giành lại sự sống cho bệnh nhân trong tình huống nguy cấp", Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết.