Hành trình của thiếu niên PVL có thể xem như một minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa trình độ y khoa, tấm lòng thầy thuốc và tinh thần kiên trì từ gia đình bệnh nhân. Gia đình PVL đang sinh sống tại Campuchia, vẫn chưa quên được khoảng thời gian cách đây gần 1 năm, khi phát hiện đôi chân của PVL dần mất cảm giác. Tình trạng yếu liệt tiến triển nhanh đến mức PVL không thể đi lại, thậm chí mất kiểm soát đại tiểu tiện.
Bệnh nhân 12 tuổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: MA
Gia đình đã đưa cậu bé PVL đi khắp các bệnh viện lớn từ Singapore đến Thái Lan, nhưng những chẩn đoán và điều trị tại nước ngoài vẫn không ngăn được cơn bão bệnh tật đang tàn phá cơ thể nhỏ bé.
Khi hy vọng dần cạn kiệt, gia đình quyết định đưa PVL đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh tại TP.HCM. Ở đây, các bác sĩ đã thực hiện chụp MRI toàn thân và phát hiện "thủ phạm" chính một khối u nằm ngay khoang sau tủy sống đoạn ngang mức thân sống D3-D5, chèn ép tuỷ ngực và rễ thần kinh kèm với hạch cổ to.
Kết quả giải phẫu bệnh gây bàng hoàng: U-lympho tế bào lớn thoái sản, một thể ung thư máu hiếm gặp, chỉ chiếm 10-15% các ca u lympho không Hodgkin ở trẻ em, với đặc tính diễn tiến cực kỳ ác tính và nhanh chóng.
Đứng trước một bệnh nhi mới 12 tuổi nhưng tương lai đang bị đe dọa nghiêm trọng, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đã trải qua những giờ hội chẩn căng thẳng cùng các chuyên gia huyết học đầu ngành. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cồ Nguyễn Phương Dung là người trực tiếp điều trị ca bệnh này chia sẻ: “Chúng tôi băn khoăn rất nhiều. Làm sao để bé không chỉ sống, mà còn phải đi lại được".
Phác đồ được đưa ra, đó là kết hợp hóa trị liệu truyền thống với Brentuximab, loại thuốc điều trị trúng đích thế hệ mới. Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai một loại thuốc điều trị trúng đích phức tạp này, nên đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt: về tốc độ truyền, cách pha chế và theo dõi phản ứng phản vệ phải được thực hiện chuẩn xác đến từng phút. Bên cạnh đó các bác sĩ phải giám sát chặt chẽ các tác dụng phụ.
Chưa kể, khó khăn chồng chất khi chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ và nhất là sự kiên trì của gia đình khi một đợt điều trị kéo dài hơn một tháng. Hiểu được gánh nặng kinh tế, bệnh viện đã có quyết định nhân văn, là hỗ trợ một phần chi phí thuốc để gia đình yên tâm cùng bệnh nhân PVL bước vào cuộc chiến.
Sự phối hợp giữa y học chính xác và vật lý trị liệu tích cực đã tạo nên một phép màu. Sau 3 đợt điều trị, từ đôi chân bại liệt, PVK bắt đầu có những cử động nhỏ và tự đứng dậy được. Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET- CT khiến tất cả vỡ òa, khi khối u hoàn toàn biến mất.
Đặc biệt, để có đánh giá chuẩn xác nhất, bệnh viện đã hỗ trợ một phần kinh phí để bệnh nhân ra tận Hà Nội chụp PET-CT, đảm bảo không còn một tế bào ác tính nào sót lại.
Bác sĩ Cồ Nguyễn Phương Dung kiểm tra quá trình phục hồi cho bệnh nhân PVL. Ảnh: MA
Sau hành trình 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay PVL đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Hành trình kỳ diệu của PVL không chỉ là một ca lâm sàng thành công, mà còn mở ra hướng đi mới cho các bệnh nhi mắc bệnh lý huyết học ác tính. Bác sĩ chuyên khoa 2 Cồ Nguyễn Phương Dung nhấn mạnh: “Dù là bệnh hiếm hay khó, nếu có tỷ lệ thành công cao (lên đến 70% trong 5 năm), chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình về chuyên môn và một phần kinh phí để người bệnh không bị bỏ lại phía sau”.
Hiện tại, bệnh nhân PVL vẫn đang tiếp tục điều trị duy trì để đảm bảo bệnh không tái phát. Nụ cười của em và những bước đi vững chãi hôm nay chính là phần thưởng vô giá cho sự nỗ lực, kiên trì của gia đình và sự tận tâm của đội ngũ “lương y như từ mẫu”.






















