| Hotline: 0983.970.780

Trao ‘cần câu cơm’ giúp người dân thoát nghèo

Thứ Tư 08/10/2025 , 09:18 (GMT+7)

Gia Lai Nhờ được hỗ trợ sinh kế, nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã vươn lên thoát nghèo, mở ra cuộc sống ổn định và tràn đầy hy vọng.

Những năm qua, các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, trong đó ưu tiên hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, tạo việc làm cho người dân. Những mô hình hỗ trợ thiết thực ấy không chỉ giúp bà con ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những ngày này, buôn Rưng Ma Rai (xã Ia Rbol) như được khoác lên mình màu áo mới. Con đường dẫn vào buôn trải bê tông sạch sẽ, 2 bên là những mái nhà sàn khang trang, kiên cố. Thấy chúng tôi đến thăm, chị Ksor H’Jrao (buôn Rưng Ma Rai) vui vẻ đón tiếp với nụ cười thân thiện. Chị H’Jrao cho biết, để có được ngôi nhà sàn gọn gàng, sạch sẽ hôm nay là thành quả của nhiều năm cần mẫn lao động, tích góp mong gia đình ổn định cuộc sống.

Chị Ksor H’Jrao trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ trong vùng noi theo. Ảnh: Tuấn Anh.

Chị Ksor H’Jrao trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ trong vùng noi theo. Ảnh: Tuấn Anh.

Ít ai biết rằng, hơn chục năm trước, cuộc sống của chị H’Jrao là chuỗi ngày tăm tối. Năm 2006, sau nhiều năm chịu đựng cảnh chồng rượu chè, bạo hành, chị quyết định ly hôn, một mình nuôi 5 đứa con nhỏ. Không ruộng rẫy, không nghề nghiệp ổn định, chị phải làm thuê đủ việc từ làm cỏ, gặt lúa đến phụ hồ để kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, chị chỉ biết âm thầm tự nhủ phải cố gắng để các con có tương lai tốt hơn.

Năm 2018, hy vọng đến với chị khi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Rbol giới thiệu nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Được hướng dẫn tận tình, chị mạnh dạn vay 40 triệu đồng để mua 3 con bò giống. Những ngày đầu, việc chăn nuôi không hề dễ dàng, nhưng chị kiên trì học hỏi, lắng nghe cán bộ khuyến nông hướng dẫn, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm.

Nhờ chăm chỉ và biết tính toán, chỉ sau 2 năm, đàn bò của chị phát triển nhanh, từ 3 con ban đầu tăng lên 7 con. Năm 2020, khi kinh tế gia đình đã dần khấm khá, chị bán bớt 4 con bò để dựng căn nhà sàn khang trang, vững chắc. Cuối năm 2020, gia đình chị chính thức thoát nghèo. Năm 2021, chị hoàn trả toàn bộ khoản vay cho ngân hàng.

“Tôi biết ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lắm. Các chị không chỉ giúp tôi làm hồ sơ vay vốn mà còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, chỉ cách chăn nuôi, phòng dịch cho bò, còn tặng giống rau để trồng quanh nhà. Nhờ vậy, mình có thêm cái ăn, cái để dành”.

Hiện nay, chị H’Jrao đang duy trì đàn bò 5 con, cùng 1,5 sào lúa và 2 sào khoai mì. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, chị vẫn có khoản dư nhỏ dành cho việc học của các con và sửa sang nhà cửa. Với chị, tài sản quý nhất không phải là những con bò hay mảnh đất, mà là tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, điều đã giúp chị thoát nghèo và trở thành tấm gương cho nhiều phụ nữ khác trong buôn noi theo.

Chị Nay H’Lới được hỗ trợ xây nhà và cấp bò giống. Ảnh: Tuấn Anh.

Chị Nay H’Lới được hỗ trợ xây nhà và cấp bò giống. Ảnh: Tuấn Anh.

Tương tự, câu chuyện về gia đình chị Nay H’Lới (thôn Hiao, xã Ia Rbol) cũng được xem là gương điển hình cho sự đổi thay, vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, gia đình chị được xây tặng căn nhà “Đại đoàn kết” và cấp 1 con bò sinh sản. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông, chị chăm sóc tốt nên đàn bò phát triển khỏe mạnh và đến nay đã sinh thêm 1 con nghé.

“Khi có bò, gia đình sẽ có thêm thu nhập, con nghé lớn nhanh, vợ chồng tôi càng có thêm động lực để làm ăn, lo cho con cái học hành”, chị mỉm cười chia sẻ.

Ngoài chăn nuôi, vợ chồng chị H’Lới còn tranh thủ làm thuê, tích góp từng chút để cải thiện đời sống. Với nghị lực vượt khó cùng sự đồng hành của chính quyền, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương tiêu biểu ở thôn Hiao.

Ông Ksor Khêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hiao cho biết, trong 2 năm 2023-2024, thôn đã có 2 hộ được hỗ trợ nhà ở, 3 hộ có công trình nước sinh hoạt, 7 hộ được nhận bò sinh sản. Song song với hỗ trợ vật chất, địa phương còn chú trọng tổ chức các lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đến nay, toàn thôn đã xóa hết nhà tạm, nhà dột nát, các công trình nước sạch phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe và môi trường. Đặc biệt, thôn Hiao đã không còn hộ nghèo và vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Diện mạo xã Ia Rbol ngày càng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Tuấn Anh.

Diện mạo xã Ia Rbol ngày càng khang trang, sạch sẽ. Ảnh: Tuấn Anh.

Tại xã Ia Rbol, phong trào hỗ trợ giảm nghèo được triển khai mạnh mẽ từ năm 2020 đến nay. Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, địa phương đã xây dựng 61 căn nhà cho hộ nghèo, lắp đặt 19 công trình nước sạch và cấp 148 con bò sinh sản cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bà Tô Thị Phương Kiều, Trưởng phòng Kinh tế xã Ia Rbol cho biết, nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh. Đây là bước tiến vượt bậc với một địa phương có đến 92% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Phấn đấu giảm thêm một số hộ nghèo trong năm 2025, xã Ia Rbol sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chăm lo, đùm bọc người thân, đặc biệt là người già neo đơn. Cùng với đó, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, xã tiếp tục hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật, tạo cơ hội để các hộ yếu thế vươn lên ổn định cuộc sống”, bà Kiều chia sẻ.

Xem thêm
Cần tiếp sức và tôn vinh những người giữ lửa làng nghề

Nghệ nhân không chỉ là người làm nghề, mà còn là người 'truyền lửa', giữ hồn cốt và tinh hoa dân tộc. Chính sách đãi ngộ là 'điểm tựa' để ngọn lửa ấy cháy mãi.

Bỏ nghề kỹ sư rẽ hướng nuôi dúi thành công, giúp nhiều người thoát nghèo

Bỏ công việc kỹ sư cầu đường, anh Lâm rẽ hướng sang nuôi dúi và đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi 4.000 con dúi.

Đồng Tháp: Hơn 1.000 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

Đồng Tháp Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã mang lại những hiệu quả rõ nét, góp phần tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.