
Sống đời bất an bên dòng Nậm Nơn. Ảnh: Ngọc Linh.
Men theo dòng Nậm Nơn, đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng tiêu điều, xác xơ. Lũ dữ thật hung tàn, tích tắc đã san phẳng nhiều nóc nhà của dân bản Cha Nga, Xốp Dương, Xiềng Tắm, Xốp Tụ tại xã Mỹ Lý (Nghệ An).
Sau biến cố, chị Trần Thị Thơm trú tại bản Xốp Tụ gần như không thiết ăn uống, cả ngày thất thần như người mất hồn. Vợ chồng chị rời quê lên đây lập nghiệp đã gần 20 năm, chắt chiu, dành dụm từng đồng mới dựng được ngôi nhà che nắng, che mưa. Tưởng chừng đã an cư để yên tâm làm ăn, nhưng mọi thứ bỗng chốc tan biến trong tích tắc nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng không dám tin đó là sự thật.

Chị Trần Thị Thơm thất thần như người mất hồn. Ảnh: Ngọc Linh.
“Nước lũ càng dâng cao lòng tôi càng đau nhói, giờ đây vợ chồng tôi trắng tay, chẳng còn gì mà bấu víu, không biết mai này sẽ bắt đầu lại từ đâu?”, nói đoạn chị Thơm nước mắt ngắn dài.
Em Lô Thị Mỹ Hà, công dân bản Xốp Tụ mong ước sau này làm giáo viên, được dùng kiến thức, “cái chữ” truyền tải kiến thức cho con em làng bản, nay vì thiên tai ước mơ đó khó thành. “Gia đình em nghèo lắm, sau đợt lũ càng nghèo hơn. Đồ đạc trong nhà, sách vở, đồ dùng học tập của em bị lũ cuốn hết rồi, ngay cả chiếc xe đạp cũng chẳng còn nữa. Em sợ phải bỏ học, sợ không còn được đến trường”, Hà nói mà giọng buồn thiu.

Giấc mơ thành giáo viên của em Lô Thị Mỹ Hà (trái) khó thành sau đợt lũ lần này. Ảnh: Ngọc Linh.
Thiên tai đợt này quả thật khủng khiếp, đã tàn phá xã Mỹ Lý trên diện rộng, trực tiếp đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Hiện nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ rất cấp bách nhưng điều kiện thực tại chưa thể đáp ứng cho tất cả. Cực chẳng đã, nhiều hộ phải dựng tạm lán trại trên chính nền nhà của mình còn sót lại, sinh hoạt trong điều kiện tạm bợ kéo theo hàng loạt nguy cơ, trong đó sức khỏe của người già và trẻ nhỏ là điều đáng lưu tâm bậc nhất.

Tại 'rốn lũ' Mỹ Lý nhiều hộ đang phải sống cảng tạm bợ. Ảnh: Ngọc Linh.
Đến giờ anh Lô Duy Quế, trú bản Xiềng Tắm vẫn chưa hết bàng hoàng. “Sinh ra, lớn giữa núi rừng, sống mấy chục năm ở đất này chưa bao giờ tôi chứng kiến một trận lũ dữ mức độ kinh hoàng đến thế. Nước trên thượng nguồn dội xuống như bom, dòng Nậm Nơn vốn phẳng lặng bỗng chốc gầm rú hãi hùng, nước trên dòng dâng cao hàng chục mét, mấy mà tràn khắp bản làng và cuốn phăng mọi thứ, cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp. Dân bản Xiềng Tắm còn nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, trắc trở nhưng ông trời vẫn không chịu buông tha, thật tréo nghoe", anh Lô Duy Quế chia sẻ.

Lũ dữ tràn qua vùi lấp nhiều vật dụng, tài sản có giá trị của dân bản. Ảnh: Ngọc Linh.
Lũ tuy đã tạm rút, nhưng nỗi âu lo vẫn còn đó. Sống lâu năm trên mảnh đất này, bà con thấm thía mức độ nguy hiểm sau mỗi trận mưa bão. Lo lắng là điều dễ hiểu, khi địa hình, địa chất nơi đây vốn dễ sạt lở; đất lại bị “ngâm” trong nước nhiều ngày, càng trở nên dễ "tổn thương". Vì thế, không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Đồng bào Mỹ Lý đang thiếu thốn đủ bề. Ảnh: Ngọc Linh.
Giữa bộn bề gian khó, người dân Mỹ Lý mong mỏi có nơi trú ngụ an toàn, có nhu yếu phẩm, điện, nước sạch sinh hoạt, có thuốc men để chữa bệnh, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm khơi thông các tuyến đường để không còn cảnh cô lập, chia cắt.