| Hotline: 0983.970.780

Không khí lễ hội A80 rộn ràng trên từng tuyến phố Hà Nội

Thứ Hai 01/09/2025 , 20:43 (GMT+7)

Bất chấp mưa rào bất chợt, không khí lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) vẫn rộn ràng, lan tỏa khắp Hà Nội, nhất là quanh Quảng trường Ba Đình.

Chiều 1/9, bất chấp những cơn mưa bất chợt trút xuống Thủ đô, không khí tưng bừng của ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng TámQuốc khánh 2/9 (A80) vẫn lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Dòng người đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình ngày một đông, mang theo niềm háo hức, tự hào và kỳ vọng hướng về sự kiện trọng đại bậc nhất trong năm.

Dòng người đổ về Ba Đình trên đường Tôn Đức Thắng, mặc dù trời đang mưa. Ảnh: Nguyễn Hà,

Dòng người đổ về Ba Đình trên đường Tôn Đức Thắng, mặc dù trời đang mưa. Ảnh: Nguyễn Hà,

Ngay từ sớm, không khí lễ hội đã bao trùm lên toàn thành phố. Từ những tuyến đường huyết mạch như Hùng Vương, Trần Phú, Lê Duẩn… đến các khu phố nhỏ, sắc đỏ rực rỡ của quốc kỳ tung bay trước hiên nhà, hòa cùng màu cờ, pano, băng rôn cổ động được bài trí trang trọng, tạo nên một không gian rực rỡ, đậm đà bản sắc mà vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, thành kính.

Nhà bạt phục vụ người dân trên đường Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Hà.

Nhà bạt phục vụ người dân trên đường Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Hà.

Nhà bạt phục vụ người dân trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.

Nhà bạt phục vụ người dân trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.

Điểm cấp phát nước miễn phí tại Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Anh Đức.

Điểm cấp phát nước miễn phí tại Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Anh Đức.

Điểm cấp phát nước miễn phí tại đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Nguyễn Hà.

Điểm cấp phát nước miễn phí tại đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Nguyễn Hà.

Để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ, UBND TP. Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước. Hàng chục điểm phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí được bố trí dọc các tuyến phố trung tâm, cùng hệ thống nhà bạt, nhà vệ sinh công cộng và các điểm hỗ trợ y tế hoạt động xuyên suốt. Lực lượng chức năng làm việc không ngơi nghỉ, đảm bảo an ninh, điều tiết giao thông, giữ vững không gian trật tự, an toàn cho hàng vạn người dân đến theo dõi tổng duyệt và tham gia các hoạt động mừng lễ.

Các đông chí Công an đang triển khai công tác tại đường Lê Duẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.

Các đông chí Công an đang triển khai công tác tại đường Lê Duẩn. Ảnh: Nguyễn Hà.

Trong không khí náo nức ấy, không khó để bắt gặp ánh mắt đầy xúc động của những người bạn quốc tế đang hòa mình vào dòng chảy lễ hội. Ông Moshe (65 tuổi) và bà Michal Hakmon (54 tuổi), du khách đến từ Ireland, chia sẻ với vẻ trầm trồ: "Chúng tôi thật sự ấn tượng với tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc hiện diện ở khắp mọi nơi - từ từng góc phố đến ánh mắt rạng rỡ của người dân. Tất cả được tổ chức rất bài bản và đậm đà bản sắc. Đặc biệt, ngày Quốc khánh ở Việt Nam không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là ngày hội của lòng dân, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa."

Ông Moshe (65 tuổi) và bà Michal Hakmon (54 tuổi), du khách đến từ Ireland. Ảnh: Nguyễn Hà.

Ông Moshe (65 tuổi) và bà Michal Hakmon (54 tuổi), du khách đến từ Ireland. Ảnh: Nguyễn Hà.

Tại các địa phương trên cả nước, không khí lễ hội cũng diễn ra sôi nổi không kém. Những chương trình giao lưu văn hóa, hội thao, chiếu phim tư liệu lịch sử… được tổ chức khắp nơi, từ đô thị sầm uất đến các vùng quê yên bình. Mỗi hoạt động, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần khơi dậy ký ức hào hùng của dân tộc, giúp các thế hệ cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập, giữ nước.

Nguười dân hồ hởi, phấn khởi đón mừng đại lễ. Ảnh: Nguyễn Hà.

Nguười dân hồ hởi, phấn khởi đón mừng đại lễ. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bạn Nguyễn Thị Hảo (quê ở Phú Thọ) chia sẻ cảm xúc khi cùng gia đình xuống phố từ sáng sớm để tận hưởng không khí lễ hội: "Ngày 2/9 luôn có điều gì đó rất đặc biệt. Dù là ở thành thị hay nông thôn, ai ai cũng thấy rõ sự đổi khác - từ sắc cờ trên phố, những giai điệu cách mạng vang lên từ loa phát thanh, cho đến sự náo nức trong ánh mắt của mọi người. Không khí rộn ràng mà sâu lắng ấy khiến tôi thêm yêu đất nước mình".

Đúng như những gì người dân cảm nhận, ngày Quốc khánh không chỉ là dịp để tri ân những người đi trước, mà còn là cơ hội để mỗi người dân, ở mọi lứa tuổi, cùng sống lại những trang sử vẻ vang và khẳng định niềm tin vào tương lai đất nước. Đó là thời khắc đặc biệt khi các thế hệ cùng nhau hướng về lịch sử, cùng nhau hun đúc khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, trường tồn.

Xem thêm

Bình luận mới nhất