| Hotline: 0983.970.780

Đông đảo người dân Hà Nội đón chờ sơ duyệt A80

Thứ Tư 27/08/2025 , 18:29 (GMT+7)

Đông đảo gia đình đã đổ về trung tâm Hà Nội, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng, chờ đón sự kiện lớn trong năm - sơ duyệt Lễ kỷ niệm A80.

Từ tờ mờ sáng 27/8, khi cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 vẫn chưa ngớt, hàng nghìn người dân vẫn kiên trì đổ về trung tâm Hà Nội, mang theo sự háo hức và niềm tự hào dân tộc để đón chờ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm A80 - một trong những sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại bậc nhất trong năm.

 

Quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, từng dòng người kiên nhẫn đứng chờ trong mưa, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Những tấm áo mưa sẫm màu, những chiếc bạt dã chiến, vài túi đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn sàng… tất cả góp phần làm nên bức tranh vừa nhộn nhịp vừa thiêng liêng. Dưới làn mưa không dứt, nhiều gia đình vẫn nắm tay nhau kiên trì bám trụ, mong chờ được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử được tái hiện. Với họ, buổi sơ duyệt không đơn thuần là phần “chạy thử” cho đại lễ, mà là dịp để cảm nhận nhịp đập hào hùng xuyên suốt 80 năm dựng xây và phát triển của đất nước.

 

Đến đầu giờ chiều, thời tiết như chiều lòng người, trời hơi hửng nắng, để phục vụ công tác tổng duyệt kéo dài từ 12 giờ trưa 27/8 đến rạng sáng hôm sau, nhiều tuyến phố trọng yếu như Hoàng Hoa Thám, Quán Thánh, Hùng Vương, Kim Mã, Liễu Giai, Lê Duẩn... đã được phong tỏa. Giao thông nội đô bị ảnh hưởng rõ rệt, một số tuyến xe buýt tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển hướng. Trong khi đó, các tuyến đường sắt đô thị như Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội được tăng cường chuyến, kéo dài thời gian chạy nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

 

Xuất phát từ Hưng Yên lúc 6 giờ sáng, chị La Thị Quyên cùng gia đình 6 người di chuyển bằng xe cá nhân đến trung tâm Hà Nội. Gửi xe tại khu vực Nguyễn Hữu Huân, cả nhà tản bộ qua Tràng Tiền, Bờ Hồ, cố gắng tiếp cận khu vực Trần Phú. Tuy nhiên, khi vừa tới Nguyễn Thái Học, dòng người đã ken kín, không thể tiếp tục di chuyển. Gia đình chị quyết định dừng lại tại đây, hòa vào không khí rộn ràng, ấm cúng. “Cảm giác rất vui, náo nhiệt nhưng vẫn rất trật tự, ai cũng háo hức như đi trẩy hội,” chị Quyên bày tỏ.

 

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (Hà Đông) gần 20 người lại chọn phương tiện công cộng để lên phố từ 8 giờ sáng. Mang theo đồ ăn, nước uống, họ xem đây như một chuyến picnic đặc biệt. Trên đường Hùng Vương, tiếng cười nói xen lẫn ánh mắt trông ngóng, tất cả cùng nhau hòa mình vào bầu không khí sôi động, tràn đầy cảm xúc. “Chứng kiến tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, tôi thật sự cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của sự kiện,” chị Hiền xúc động nói.

 
Các cháu nhỏ cũng háo hức tham gia sự kiện.

Các cháu nhỏ cũng háo hức tham gia sự kiện.

 

Giữa thời tiết không thuận lợi, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các chốt, nỗ lực phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự. Cảnh sát giao thông, công an và các lực lượng hỗ trợ được huy động tối đa, vừa đảm bảo an toàn, vừa tạo điều kiện tốt nhất để người dân theo dõi buổi tổng duyệt.

Với nhiều gia đình, Lễ kỷ niệm A80 không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, mà còn là khoảnh khắc sum vầy đầy ý nghĩa, nơi các thế hệ cùng nhau hướng về quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng với niềm tin, niềm tự hào sâu sắc.

Xem thêm

Bình luận mới nhất