Tháng 9 về, trời đất như cũng rộn ràng hòa nhịp cùng không khí của cả dân tộc. Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến hải đảo xa xôi, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc tung bay. 80 năm kể từ ngày bản Tuyên ngôn Độc lập được vang lên trên Quảng trường Ba Đình, mỗi người dân Việt Nam hôm nay lại chuẩn bị bước vào một ngày hội non sông thiêng liêng.
Những ngày này, đi khắp các con phố Thủ đô, đâu đâu cũng thấy rực rỡ cờ hoa. Quảng trường Ba Đình sẵn sàng cho khoảnh khắc lịch sử. Người dân từ nhiều vùng quê xa xôi cũng đã về Hà Nội, mang theo niềm tự hào và sự háo hức mong chờ.

Cựu chiến binh Hồ Long Biên (73 tuổi), ở Nghệ An đã bắt xe ra Hà Nội từ hai hôm trước. Ảnh: Khương Trung.
Chiều 1/9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhưng không ngăn được bước chân của dòng người đổ về trung tâm. Họ che ô, mặc áo mưa, có người chỉ đội nón lá, vậy mà gương mặt ai cũng đầy sự hân hoan. Đêm trước ngày hội lớn, Hà Nội trở thành một bức tranh sống động, người dân, cựu chiến binh, du khách trong và ngoài nước cùng hòa chung không khí thiêng liêng của lịch sử.
Trên đường Lê Trực, hàng ghế ưu tiên đã sớm có bóng dáng của nhiều cựu chiến binh. Ông Hồ Long Biên (73 tuổi), quê Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội từ hai hôm trước. Dù được ưu tiên, chuyến đi cũng không ít vất vả, nhưng ông nói “80 năm mới có một ngày như hôm nay, có vất vả cũng xứng đáng”.
Năm 18 tuổi, ông Biên nhập ngũ, từng vào sinh ra tử ở chiến trường Bình Trị Thiên ác liệt. Ông kể: "Trong chiến tranh, chẳng ai kịp nghĩ hy sinh nhiều hay ít, chỉ biết giặc đến thì cầm súng mà đánh để giữ lấy độc lập. Nhờ sự kiên cường của quân và dân ta mà hôm nay đất nước mới hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập".
Đối với thế hệ cựu binh, niềm vui hôm nay chính là được nhìn thấy con cháu lớn lên trong hòa bình, được hưởng trọn vẹn thành quả mà máu xương cha ông đã đánh đổi. "Thành quả hôm nay làm cho chúng tôi rất phấn khởi, và càng thấy sự hy sinh của mình ngày trước là xứng đáng”, cụ Biên xúc động.

Nhiều cựu chiến binh vui vẻ khi gặp lại đồng đội cũ, cùng nhau ôn ký ức chiến trường và háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Khương Trung.
Còn tại tuyến đường Lê Quang Đạo (khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình), cựu chiến binh Hoàng Hữu Thạnh (68 tuổi) cùng đồng đội và gia đình đã có mặt từ chiều 31/8. Ông kể, cả đoàn từ Quảng Trị ra Hà Nội, vừa để thăm Thủ đô, vừa mong một lần được tận mắt chứng kiến loạt đại bác khai hỏa, màn diễu binh hùng tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. "Cả đời cầm súng, hôm nay nhìn thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, lòng mình thấy an yên lắm", ông nói.

Cựu chiến binh Hoàng Hữu Thạnh (68 tuổi) ở Quảng Trị cùng đồng đội và gia đình đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 31/8. Ảnh: Tú Thành.
Chiều muộn 1/9, tại sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn người đã có mặt từ sớm, xếp hàng để chờ chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Dù trời mưa nặng hạt, nhiều gia đình vẫn kiên nhẫn đội mưa, xếp hàng ngay ngắn. Có em nhỏ được cha mẹ đưa lên vai, mắt tròn xoe háo hức chờ đợi, có cụ già chống gậy chậm rãi đi từng bước nhưng vẫn quyết không bỏ lỡ giây phút trọng đại.

Người dân xếp hàng chờ xem chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Tú Thành.
Công an Hà Nội đã phải phân luồng, cấm đường từ chiều đến tối để phục vụ chương trình. Tất cả những bất tiện ấy dường như không làm giảm đi sự hân hoan. Người ta chỉ thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chờ mong.
Không chỉ thế hệ cha ông, lớp trẻ hôm nay cũng có mặt đông đảo. Bạn Nguyễn Tú Anh, Đoàn Quỳnh Trang và Nguyễn Quỳnh Anh, đều ở phường Yên Nghĩa, hồ hởi chia sẻ: "Xem concert quốc gia xong, chúng em sẽ thức xuyên đêm để chờ đoàn xe pháo Quân đội, xe đặc chủng Công an tiến về Quảng trường Ba Đình. Sáng mai còn được xem bắn pháo lễ và cả máy bay biểu diễn nữa".

Lực lượng chức năng kiểm soát vé và an ninh tại khu vực nhà bạt phục vụ nhân dân, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Tú Thành.
Từng dòng người vẫn nối dài trên các tuyến phố, bất chấp mưa gió. Ai cũng mong chờ khoảnh khắc sáng mai, khi Quảng trường Ba Đình chứng kiến màn diễu binh, diễu hành lịch sử, một dấu mốc thiêng liêng trong lòng dân tộc.
Người lính năm xưa nay tóc bạc vẫn lặng lẽ đội mưa, người trẻ rạo rực trong ánh mắt, em nhỏ reo vui trong vòng tay cha mẹ. Tất cả cùng chung một niềm tin, một niềm tự hào, được sống trong hòa bình, độc lập và tự do.

Người dân và du khách trong áo mưa cờ đỏ sao vàng, đội mưa chờ đón chương trình nghệ thuật và lễ diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: Tú Thành.
Ngày mai, khi tiếng nhạc quân hành vang lên, khi khối quân binh chủng hùng dũng tiến qua, đó sẽ là giây phút cả dân tộc cùng hòa nhịp trong niềm hân hoan bất tận.
80 năm, một chặng đường dài kể từ mùa Thu 1945. Những gian khó, hy sinh, mất mát của lớp lớp cha ông đã đổi lấy hòa bình hôm nay. Và trong giờ khắc này, trên mảnh đất thiêng Ba Đình, trong lòng mỗi người dân Việt Nam, tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc lại dâng lên, chan chứa như suối nguồn bất tận.
Ngày hội non sông đã thật gần, và trái tim cả dân tộc đang cùng chung một nhịp đập, hướng về Tổ quốc, hướng về Ngày Quốc khánh thiêng liêng.