Trong dòng người háo hức về Quảng trường Ba Đình, cặp chị em sinh đôi là bà Vi Thị Lịch và Vi Thị Thiệp, người dân tộc Tày đến từ xã Chợ Rã, Thái Nguyên (Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn cũ) hào hứng ngắm nhìn từng hàng quân bước đều trong buổi tổng duyệt diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
“Chúng tôi đi từ hôm 24/8, lần này xuống Hà Nội ở lại trọn 10 ngày để được tận mắt chứng kiến không khí lớn lao, rộn ràng của đất nước. Ở nhà, các con đã trưởng thành, nên chị em tôi cũng yên tâm”, bà Lịch nở nụ cười hiền hậu.

Hai chị em sinh đôi, bà Vi Thị Lịch (bên trái) và bà Vi Thị Thiệp (bên phải), người dân tộc Tày. Ảnh: Khương Trung.
Bà chia sẻ, đây không phải lần đầu đến Hà Nội, nhưng là lần đầu tiên được dự tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh 2/9. Trước đó, bà từng có mặt tại TP.HCM dịp 30/4, chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi qua trước mắt. “Mỗi lần được tham gia những ngày lễ trọng đại như thế này, lòng tôi trào dâng niềm tự hào dân tộc”, bà nói.
Kể về chuyến đi, bà Thiệp cho biết, hai chị em đã chuẩn bị cả tháng trước, từ quần áo, giày dép đến việc sắp xếp công việc gia đình. Phương tiện di chuyển cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, để đảm bảo sức khỏe trong hành trình dài. “Càng lớn tuổi, chúng tôi càng muốn đi nhiều hơn, để tận mắt nhìn thấy sự đổi thay của đất nước”, bà bộc bạch.
Giữa âm hưởng hào hùng của những khúc quân hành, hai người phụ nữ dân tộc Tày càng thêm xúc động khi nghe nhắc đến tên nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, người con của quê hương Bắc Kạn tham dự buổi lễ tổng duyệt diễu binh.
“Biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi. Nhờ vậy, đời sống ngày một khấm khá, đường sá, trường học, bệnh viện đều đổi thay. Chúng tôi biết ơn vô cùng”, bà Lịch rạng rỡ chia sẻ.

"Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi. Nhờ vậy, đời sống ngày một khấm khá, đường sá, trường học, bệnh viện đều đổi thay. Chúng tôi biết ơn vô cùng”. Ảnh: Khương Trung.
Không chỉ dừng lại ở hiện tại, bà Lịch còn nghĩ đến những cột mốc sắp tới của đất nước. Bà nhắc tới sự kiện 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2, với mong ước được tham gia, được tận mắt chứng kiến những trang lịch sử mới.
“Ở tuổi này, chúng tôi chỉ mong được đi khắp nơi trên Tổ quốc mình, để thấy đất nước ngày càng phát triển”, bà nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Tinh thần tuổi trẻ hòa cùng không khí lễ diễu binh 2/9
Giữa biển người rộn ràng sắc đỏ sao vàng, sinh viên Lê Thị Như Quỳnh, năm thứ ba Học viện Tài chính, chia sẻ niềm xúc động khi được tham gia hỗ trợ tại lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Lê Thị Như Quỳnh cùng hai bạn học của Học viện Tài chính làm công tác hỗ trợ các lực lượng tại đường Hùng Vương. Ảnh: Khương Trung.
“Ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ, em đã thấy vô cùng tự hào và háo hức. Em tự nhủ phải cố gắng hết mình, mang trọn tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ để hoàn thành công việc được giao”, Quỳnh nói.
Ấn tượng lớn nhất với nữ sinh là hình ảnh người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng tụ họp về trái tim Hà Nội. Dù gương mặt nhiều người in dấu mệt mỏi sau quãng đường dài, nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh niềm hân hoan. Thỉnh thoảng, những giai điệu về Tổ quốc, tiếng hát yêu nước và tràng pháo tay giòn giã lại vang lên, khiến không khí thêm náo nhiệt, bất kể là nửa đêm hay giữa lúc trời đổ mưa.
Làm nhiệm vụ ở khu vực “hot” nhất là đường Hùng Vương - Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, Quỳnh đặc biệt xúc động trước hình ảnh các cựu chiến binh với mái tóc bạc, bộ quân phục chỉnh tề và những tấm huân, huy chương lấp lánh trên ngực áo. “Đó như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ chúng em về quá khứ hào hùng, đầy oanh liệt của cha anh”, cô chia sẻ.
Khoảnh khắc đoàn quân tiến bước trong lễ diễu binh hùng tráng đã để lại trong Quỳnh cảm xúc thiêng liêng khó diễn tả.

Phạm Kiều Loan, sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông. Ảnh: Khương Trung.
Cũng giống như Quỳnh, cô Y sĩ tương lai, Phạm Kiều Loan, sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Y tế Hà Đông cho biết, được tham dự sự kiện lớn này của đất nước đã để lại cho cô cảm xúc thiêng liêng khó diễn tả. Cô sinh viên quê Nghĩa Lâm, Ninh Bình chia sẻ: “Em cảm nhận rõ rệt tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa trên từng con phố của Thủ đô".
Cả Quỳnh và Loan đều khẳng định, đây thực sự là trải nghiệm khó quên, khiến họ thêm yêu đất nước và nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa để góp phần xây dựng Tổ quốc mai sau.