Nước rút rồi nhưng bùn lầy vẫn ngồn ngộn khắp lối, người dân vùng lũ Mỹ Lý hì hục đào bới hòng tìm thấy bất kỳ thứ gì còn xót lại, đào đến đâu nước mắt lăn dài đến đó.
Đồng bào Mỹ Lý thất thần khi cơn lũ đi qua
Thiên tai đợt này tàn phá xã Mỹ Lý, dải đất vùng cao của tỉnh Nghệ An trên diện rộng. Người dân một mực khẳng định, họ sống đời ở kiếp nơi đất này bao thế hệ rồi nhưng chưa chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng đến thế. Ngoài kia dòng Nậm Nơn vẫn cuồn cuộn chảy, lòng người vùng lũ vẫn nặng trĩu âu lo.
Sau nhiều ngày di dời, chị Vi Thị Ỏn, trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý tất tả trở về, chứng kiến căn nhà đã hoàn toàn biến mất, phía trước chỉ có khoảng trống mênh mông, chị Ỏn không dám tin vào mắt mình, bất chợt nước mắt tuôn như mưa.
PV chị Ỏn:
Chị Vi Thị Ỏn khóc như mưa trước biến cố quá lớn. Ảnh: Ngọc Linh.
Tình cảnh của chị Ỏn cũng là nỗi niềm chung của số đông dân bản Xiềng Tắm, sau 1 đêm tài sản của họ trôi tuột theo cơn lũ, nếu còn xót lại cũng chìm sâu dưới lớp bùn sâu lầy lội. Tiếc của, người cầm cuốc, người cầm xẻng hì hục đào bới hòng vớt vát được chút nào hay chút ấy. Có điều hi vọng mong manh quá đỗi.
PV anh Trường:
Trực tiếp trải qua biến cố hãi hùng, lãnh đạo, cán bộ xã Mỹ Lý càng thấu hiểu nỗi lòng của bà con hơn ai hết. Ý thức được điều đó, chính quyền địa phương đã chủ động khâu nối với các bên liên quan để khẩn trương đưa lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hộ dân, đảm bảo không để ai bơ vơ, thiếu ăn, thiếu mặc.
Bà con Mỹ Lý lúc này đang thiếu thốn đủ đường. Ảnh: Ngọc Linh.
PV Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý:
Để người dân vùng rốn lũ sớm ổn định cuộc sống đòi hỏi những giải pháp thiết thực, dài hơi từ các cấp, ngành của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh cung cấp nhu yếu phẩm thường ngày nhất thiết phải đẩy nhanh quá trình khảo sát, bố trí tái định cư, cùng lúc sửa chữa hạ tầng thiết yếu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.