| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở trong đêm, thiệt hại tài sản trên 500 triệu đồng

Thứ Sáu 07/06/2024 , 17:56 (GMT+7)

Vĩnh Long Ngày 7/6, thông tin từ UBND xã Tân An Luông (huyện Vũng Liêm) cho biết, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở, ước tính thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Rạng sáng 7/6, tại khu vực tổ 3, ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) đã xảy ra vụ sạt lở bờ sông Măng Thít với chiều dài khoảng 60m, rộng 6m, nguy cơ sạt lở thêm toàn tuyến khoảng 100m. Cụ thể, khu vực ấp Gò Ân và ấp 4, xã Tân An Luông có 6 hộ dân và 1 trại cưa bị ảnh hưởng.

Theo UBND xã Tân An Luông, do sạt lở xảy ra vào ban đêm nên người dân không chủ động di dời vì vậy một số tài sản bị chìm xuống sông. 

Ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Tân An Luông cho biết, ước thiệt hại tài sản ban đầu của người dân trên 500 triệu đồng. Trong đó, sạt lở đã làm hư hỏng hoàn toàn 2 căn nhà tiền chế trị giá 150 triệu đồng, tường rào và bờ kè của người dân trị giá trên 350 triệu đồng. 

Lực lượng chức năng giúp di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Hồ Thảo.

Lực lượng chức năng giúp di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Hồ Thảo.

Trước đó, vào ngày 6/6, trên địa bàn ấp Tân Phong 1 (thuộc dự án công trình đê bao sông Măng Thít), khu vực xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 38m, rộng 6m, sâu 3m. Sạt lở đã làm ảnh hưởng 2 hộ dân và tuyến đường lộ bê tông dài trên 10m.

Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt hỗ trợ di dời tài sản của người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, lắp đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông. Đồng thời bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.