| Hotline: 0983.970.780

Sạt lở đe dọa 3 hộ dân huyện miền núi Quảng Nam

Chủ Nhật 12/09/2021 , 15:31 (GMT+7)

Quảng Nam: Sạt lở làm đất đá đổ xuống sát vách nhà của 3 hộ dân ở Quảng Nam. Thời điểm này, những người sống trong nhà đã được sơ tán đến nơi khác tránh bão.

Chiều 12/9, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở uy hiếp 3 hộ dân.

Một số nhà dân ở xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở uy hiếp. Ảnh: CTV.

Một số nhà dân ở xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị sạt lở uy hiếp. Ảnh: CTV.

Từ hôm qua đến hôm nay, trên địa bàn huyện Phước Sơn xảy ra mưa lớn, nước lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều khu dân cư người dân không thể qua lại, bị cô lập.

Trong đó, các khu dân cư thuộc thôn 5A, thôn 6 và thôn 7 cũ (xã Phước Lộc); thôn Trà Văn A cũ (xã Phước Kim) bị cô lập từ chiều tối 11/9 đến nay, việc tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, trước tình hình này, chính quyền Phước Sơn tính đến phương án làm cáp dây tại thôn Trà Văn A cũ (xã Phước Kim) để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người dân ổn định đời sống trong điều kiện mưa lũ kéo dài nhiều ngày.

Trao đổi thêm với PV, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ông Lê Quang Trung cho biết, do mưa lớn nên trên địa bàn xã Phước Thành (huyện Phước Sơn) cũng đã xuất hiện hiện tượng sạt lở uy hiếp nhà dân.

Trong đó có 3 ngôi nhà bị đất đá đổ xuống sát vách. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, lực lượng chức năng xã đã giúp cho 2 hộ vận chuyển số lượng đất đá ở sát tường nhà đi nơi khác.

"Một hộ còn lại phải đợi hết mưa bão mới đưa phương tiện cơ giới vào dọn dẹp. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người vì trước bão số 5, những hộ dân này đã được sơ tán đến địa điểm an toàn”, ông Trung nói.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.