| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: 92/94 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19

Thứ Năm 02/04/2020 , 17:19 (GMT+7)

Tính đến chiều ngày 2/4, Quảng Bình có 92/94 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính với Covid-19.

Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm người được cách ly y tế. Ảnh: N.H.

Tổ phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm người được cách ly y tế. Ảnh: N.H.

Trước đó, có 9 trường hợp đang cách ly y tế tại tỉnh Quảng Bình (từ Thái Lan về nước nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo) có liên quan đến BN 166 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Có 2 trường hợp (nam) đang được cách ly tại khu cách ly tập trung ở huyện Tuyên Hóa (tiếp xúc gián tiếp) và 7 trường hợp (nữ) ở khu cách ly tập trung của huyện Lệ Thủy (tiếp xúc gần).

Đến chiều ngày 2/4, Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Tổng số mẫu đã gửi xét nghiệm là 94, trong đó 92 mẫu âm tính, còn lại 2 mẫu đang chờ kết quả.

Trong một diễn biến khác, Sở Y tế Quảng Bình cũng đã công bố kết quả xét nghiệm Covd-19 là âm tính của một bệnh nhân bị tử vong do sốc nhiễm trùng.

Được biết, có 7 trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và đang được cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Trường hợp L.T.B (ở phường Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) bị ốm. Ngày 30/3, bệnh nhân được chuyển vào BV Trung ương Huế điều trị. Bệnh nhân B. tử vong sau đó một ngày với kết luận sốc nhiễm trùng. Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Bình thực hiện cách ly y tế 6.757 người. Trong đó, cách ly tại nhà 4.845 người, cách ly tập trung 1.912 người. Đã có 687 trường hợp thực hiện xong 14 ngày cách ly tập trung.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.