| Hotline: 0983.970.780

Phim mới của Lý An gây sốt ở VN

Thứ Tư 19/12/2012 , 09:45 (GMT+7)

Những ai đã từng say mê cuốn sách “Cuộc đời của Pi” của nhà văn Yann Martel, hẳn sẽ không thất vọng với phiên bản điện ảnh của đạo diễn Lý An.

Những ai đã từng say mê cuốn sách “Cuộc đời của Pi” của nhà văn Yann Martel, hẳn sẽ không thất vọng với phiên bản điện ảnh của đạo diễn Lý An, người từng được khán giả Việt Nam yêu thích qua các bộ phim như “Brokeback Mountain” hay “Ngọa hổ tàng long”.

Vừa được khởi chiếu vào thứ 6 (14/12), bộ phim 3D “Cuộc đời của Pi” đã tạo nên một cơn sốt cho khán giả và nhận được nhiều phản hồi tốt, nhiều khán giả còn nhận định, kĩ xảo 3D trong phim của Lý An có phần vượt trội siêu phẩm “Avatar” của đạo diễn James Cameroon, được chiếu ở Việt Nam cách đây 3 năm.

Phim kể về cuộc sống sót trên biển của cậu bé Pi, và bản năng sinh tồn mạnh mẽ trong con người đã trỗi dậy ở hoàn cảnh “tiễn thoái lưỡng nan”. Pi - tên gọi tắt của Piscine Patel, cái tên được bố cậu đặt theo một hồ bơi hoa lệ ở Pháp. Hệ quả là suốt thời thơ ấu, Pi bị bạn bè trêu chọc vì vô tình Piscine cùng cách đọc với “Pissing” (đi tè).

Pi lớn lên cùng với một niềm tin mãnh liệt vào thiên nhiên và tin vào nhiều tôn giáo lẫn lộn như Hindu giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo…, Pi thích thú tìm hiểu và trở thành tín đồ của tất cả, bởi cậu bé tìm thấy điểm chung là niềm tin vào Thượng đế. Nhưng cũng chính niềm tin của Pi vào chú hổ Richard Parker, đã khiến cậu bé mang một “vết sẹo” về quy luật nghiệt ngã của cuộc sống hoang dã, sinh tồn.


Cảnh trong phim "Cuộc đời của Pi"

Năm 17 tuổi, Pi đã trải qua bước ngoặt cuộc đời khi con tàu chở cả gia đình anh sang định cư ở Canada bị đắm chìm dưới đáy biển. Từ đây, Pi đã trải qua cuộc sống sinh tồn của mình với một chiếc xuồng trôi lênh đênh, trên thuyền, còn có một con hổ dữ, một con ngựa vằn gẫy chân, một con đười ươi say sóng và một con linh cẩu độc ác đang đói mồi.

Pi đã vượt qua tất cả với nỗi sợ hãi tột cùng, cũng như niềm tin vào chính bản thân và thiên nhiên. Đạo diễn Lý An đã vẽ nên cuộc hành trình đẹp như mơ với những cơn bão hung dữ trên biển hay những khi biển lặng, trong vắt, không có một ngọn gió.

Kĩ xảo 3D còn khiến người xem thốt lên trước những hình ảnh hùng vĩ của cá voi ăn mồi, đầy ảo giác với ánh sáng của một đàn sữa phát ra, hay choáng ngợp với đàn cá chuồn bay vun vút trên biển. Bên cạnh đó, kĩ xảo 3D đã đưa được chiều sâu hun hút của một không gian trên biển vô định, qua đó khiến chiếc thuyền của Pi đã nhỏ bé, càng nhỏ bé hơn. Với hình ảnh thiên nhiên, khán giả sẽ khó rời mắt bởi sự lộng lẫy, kỳ vĩ, xen vào đó là sự bí ẩn, dữ dội, khắc nghiệt.

Hầu hết những tín đồ của cuốn sách đều hồ nghi về việc đưa thiên nhiên hùng vĩ lên màn ảnh, liệu có kích thích được trí tưởng tượng như Yann Martel đã làm được hay không? Nhiều nhà phê bình phim đã nhận định, kĩ xảo 3D trong phim của Lý An khiến người xem đang tham gia cuộc hành trình cùng Pi, chứ không còn là một khán giả xem phim đơn thuần.

Đoạn kết của bộ phim gợi lên một cái kết mở và hướng khán giả xem phim đưa ra lựa chọn, dựa trên chính lòng tin của chính bản thân. Pi là một người yêu thiên nhiên và câu chuyện của Pi kể, thiên nhiên cũng là bạn đồng hành, là người nhấn chìm và cũng là người cứu vớt cậu. Hiện thân của Pi, là chú hổ Richard Parker, hay đúng hơn là nỗi sợ hãi trong bản thân cậu.

Bài học đầu đời mà bố của Pi dạy cậu chính là sự ám ảnh sinh tồn từ Richard Parker, hơn ai hết, Pi đã phải đối mặt với nó và nỗi sợ hãi đã khiến Pi tồn tại. Khi những con thú như linh cẩu là hiện thân của một gã đầu bếp tàn bạo, con đười ươi Da Cam là mẹ của Pi và con ngựa vằn là một phật tử hiền lành, và câu chuyện sinh tồn sẽ là cuộc chém giết lẫn nhau. Một sự thật xấu xí và một câu chuyện huyền diệu, bạn chọn tin vào cái gì?

Hẳn, đại đa số khán giả sẽ phải giật mình và cuối cùng, sẽ chọn cái kết: Tin vào Pi.

Xem thêm
Lịch thi đấu, truyền hình giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2025

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 sẽ khởi tranh tại Vĩnh Phúc từ ngày 28/6 và được truyền hình trên các kênh sóng của VTV.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bùng nổ mùa hè với Lễ hội ‘Tận hưởng Đà Nẵng 2025’

Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng 2025' cộng hưởng cùng DIFF, Liên hoan phim châu Á... tạo chuỗi sự kiện mùa hè đặc sắc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất