
Cuốn sách ra đời trong những ngày giãn cách xã hội.
Nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du, nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn vào TP.HCM lập nghiệp. Từ tập thơ đầu tay “Ngày lạ” xuất bản năm 2009, đến nay nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn đã có những tác phẩm như “Cơm nhà, cơm người”, “Rồi lẻ loi như gió”, “Những đóa hoa lạ nhà”, “Đi qua những mùa vàng”, “Hát lời cho quả sai”, “Một cảnh không có tên phim”…
Cuốn sách “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” là những trải nghiệm của nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn về tình đất, tình người ở TP.HCM. Đô thị phương Nam gợi cho anh nhiều suy tư, ấp ủ và hoài bão và trở thành chất liệu văn chương.
Tác phẩm được ra đời trong những ngày TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhà văn Hồ Huy Sơn muốn truyền một năng lượng tích cực đến cho độc giả. Anh mong rằng cuốn sách sẽ là nguồn an ủi, khích lệ giúp mọi người vững tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bởi một lẽ đơn giản, cuộc sống có khó khăn, bất trắc thế nào thì hoa vẫn nở, chim vẫn hót và mây trời vẫn bay; chỉ cần chúng ta có đủ yêu thương và không ngừng nỗ lực sẽ giúp chúng ta vượt được qua.
Cuốn sách “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” gồm 13 truyện ngắn súc tích, là những trắc ẩn của những người trẻ muốn hòa mình vào thành phố lớn, sôi động để lập nghiệp bằng ước mơ, khát vọng cháy bỏng theo cách riêng của mỗi người.
Độc giả có thể dễ dàng bắt gặp trong “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” rất nhiều những hình ảnh, mảnh đời khác nhau, như những lát cắt nhỏ của đời sống thực. Đó là những công nhân, giáo viên, nhân viên chạy bàn, và cả những người theo nghiệp viết trẻ tuổi...dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng đầy lòng tự trọng và nhân ái, yêu thương. Họ - những nhân vật trong “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” luôn tràn đầy nghị lực phi thường, ý chí vươn lên trong cuộc sống, theo đuổi đam mê khát vọng để được là chính mình.
Đã có lúc, nhân vật trong “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” tự sự với chính mình: “Tôi là ai mà hiện diện trong một sớm mai này bằng dáng nằm khốn khổ đến như vậy? Tôi là ai?”. Một câu hỏi như một sự thức tỉnh bản ngã của mỗi người.

Nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn.
Bằng chất văn nhẹ nhàng, bay bổng nhưng mô tả một cách chân thực, “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” không làm cho độc giả cảm thấy nặng nề, ủy mị mà thay vào đó vẫn rất đậm chất thơ, thanh thoát, dung dị và ân sâu trong đó là một niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp mà mình đã lựa chọn, chấp nhận, yêu thương.
Theo nhà văn trẻ Hồ Huy Sơn, đây là tập truyện ngắn dễ đọc như một liệu pháp giảm đau, để mọi người an ủi nhau giữa lúc đại dịch Covid-19 này. Và cũng thông qua cuốn sách, hy vọng rằng, độc giả sẽ đâu đó bắt gặp những câu chuyện của chính mình, từ đó có thêm động lực, sự đồng điệu để vươn lên mạnh mẽ, như cảm giác “từng đám mây lững thững bay trên bầu trời thành phố, dường như mây không phải vướng bận điều gì, nên mây cứ thản nhiên bay”.