The Hidden Book 2025 với chủ đề “Homely Hollow” - Thị trấn Bohemian trong lòng núi lửa - không chỉ đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà đã trở thành nơi khơi dậy những cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn của hàng ngàn người yêu sách, đặc biệt là giới trẻ.

Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan. Ảnh: Ams Advisor.
The Hidden Book do các bạn trẻ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam lập ra với mong muốn tạo sân chơi rộng mở, nơi mọi người có thể đến để trao đổi sách và tham gia những trò chơi bổ ích, lý thú. Lấy cảm hứng từ sách, truyện, Ban Tổ chức hy vọng những người tham gia có cơ hội cùng nhau bàn luận, vén tấm màn mở ra những thông điệp "bí ẩn" trong mỗi cuốn sách, từ đó khơi dậy niềm đam mê đọc, lan tỏa tình yêu sách tới cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.
Khơi nguồn cảm hứng từ trang sách
Diễn ra vào ngày 28/6/2025, The Hidden Book mùa thứ 9 tiếp tục ghi dấu với cách tiếp cận đầy mới mẻ: kết hợp văn hóa đọc với thiết kế không gian nghệ thuật theo chủ đề thị trấn Bohemian tái sinh từ lòng núi lửa ngủ yên. Không chỉ có sách, hội chợ còn là một hành trình khám phá, chơi – học – kết nối – sẻ chia thông qua hàng loạt hoạt động đa dạng, cuốn hút và mang đậm dấu ấn cá nhân.
Điểm đến không thể bỏ qua tại sự kiện là khu sách Ember Valley – nơi hội tụ hàng trăm đầu sách đến từ các nhà xuất bản uy tín như Kim Đồng, 1980 Books... Tại đây, người tham gia được thỏa sức khám phá, lựa chọn và trò chuyện với những người có cùng đam mê sách, biến việc mua sách không chỉ là giao dịch mà là một cuộc gặp gỡ tinh thần.
The Hidden Book không chỉ dừng lại ở sách. Sự phong phú của các khu trải nghiệm đã làm nên sức hấp dẫn rất riêng của sự kiện năm nay.
Tại Khu thủ công Jingle – Jangle, người tham gia có thể tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Khu trò chơi Rockin’ The Ridge với hàng loạt trò chơi vận động trí tuệ như Tetris, Plinko hay Lightning Ball... mang lại tiếng cười và sự gắn kết giữa những người chưa từng quen biết. Tại sự kiện, khách tham quan còn được thử thách tại khu giải đố Wander and Wonder - nơi những mật mã tinh vi, được thiết kế tỉ mỉ bởi chính các thành viên tổ chức đang chờ được giải mã. Bên cạnh không gian sôi động còn là không gian tĩnh lặng của Cafe sách Breezy Land - nơi người tham dự tìm lại sự thư giãn và thả mình trong từng con chữ.

Tại khu thủ công Jingle – Jangle, người tham gia có thể tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân. Ảnh: Ams Advisor.
Chia sẻ về sự kiện, Nguyễn Bảo Châu, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Chúng em mong muốn tạo ra một không gian vừa gần gũi vừa khác biệt, khơi gợi cảm hứng đọc và khám phá trong từng người tham gia".
Con đường “mềm” đưa sách gần lại với giới trẻ
Một điểm nhấn khác của sự kiện năm nay là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đến từ các câu lạc bộ: Cheer Ams, Glee Gia Thiều, Ribbon-Band và Kim Liên Guitar Club. Những màn trình diễn sôi động, trẻ trung đã thổi bùng không khí lễ hội, giúp The Hidden Book không chỉ là hội sách, mà còn là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật đúng nghĩa.
Bên trong vẻ rực rỡ và náo nhiệt ấy là một tinh thần xuyên suốt: khơi dậy và lan tỏa tình yêu đọc sách. Không chỉ tạo ra sân chơi, The Hidden Book 2025 còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng văn hóa đọc vẫn sống động, vẫn hấp dẫn – nếu được đặt đúng không gian, chọn đúng cách tiếp cận.
“Chúng em tin rằng với mỗi người tham gia, những trải nghiệm nhỏ tại hội chợ sẽ là hạt giống gieo mầm cảm hứng. Niềm vui với sách có thể bắt đầu từ một trò chơi, một tách cafe, một câu đố nhỏ... nhưng sẽ dẫn lối đến thói quen đọc bền vững và sâu sắc hơn,” Lê Phương Bảo Thy, đồng Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.
Sau 9 mùa, The Hidden Book đã cso thể tự tin khẳng định, sự kiện không phải là một trào lưu nhất thời mà là một hành trình bền bỉ, ngày càng chuyên nghiệp và lan tỏa hơn. Mỗi năm là một chủ đề, một thông điệp mới – nhưng xuyên suốt vẫn là một tinh thần: lấy sách làm trung tâm, lấy cảm xúc làm cầu nối, lấy cộng đồng làm nền tảng.
The Hidden Book 2025 đã khép lại nhưng những dư âm mà sự kiện để lại vẫn đang âm ỉ lan tỏa như cách một ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm lòng người giữa thành phố đông đúc. Không chỉ là hội chợ sách, đó là nơi những tâm hồn trẻ tìm thấy mình qua từng trang sách, từng hoạt động đầy sáng tạo.
Trong hành trình định hình lối sống văn hóa cho thế hệ mới, những sự kiện như The Hidden Book không chỉ cần thiết mà còn xứng đáng được nhân rộng và nuôi dưỡng lâu dài, bởi văn hóa đọc, nếu biết gieo đúng cách, sẽ âm thầm lớn lên thành sức mạnh mềm bền bỉ trong xã hội.