| Hotline: 0983.970.780

Họa sĩ Hồng Quân vẫn nhớ nhung bình minh châu thổ

Thứ Ba 01/07/2025 , 11:29 (GMT+7)

Họa sĩ Hồng Quân bước vào tháng 7 bằng triển lãm cá nhân lần thứ 7, có chủ đề ‘Bình minh châu thổ’ tại Maii Gallery Art Space (TP.HCM) với 70 bức tranh màu nước.

Họa sĩ Hồng Quân.

Họa sĩ Hồng Quân.

Họa sĩ Hồng Quân là con trai của nhạc sĩ Phan Nhân (1930-2015) và diễn viên Phi Điểu. Thừa hưởng gien nghệ thuật của song thân, họa sĩ Hồng Quân từng đảm nhận vai trò thiết kế sân khấu cho nhiều đoàn cải lương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trước khi chuyển sang cầm cọ chuyên nghiệp.

Gắn bó với sông nước Nam bộ, cuộc sống người dân miền Tây lênh đênh kênh rạch trở thành cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của họa sĩ Hồng Quân. Triển lãm “Bình minh châu thổ” thêm một chứng minh tinh thần ấy, với 70 bức tranh màu nước trên giấy ép nguội.

'Trưa hè'.

"Trưa hè".

Chủ thể chính của loạt tranh là nhịp điệu mộc mạc và bình dị của những lưu dân miền Tây Nam bộ. Màu sắc của họa sĩ Hồng Quân dõi theo để đồng cảm những con người sinh ra và lớn lên giữa sông nước, neo đời trên những chiếc thuyền trôi dọc trôi xuôi từng nhánh châu thổ. Không chỉ tái hiện cảnh vật, họa sĩ Hồng Quân còn ghi lại những thay đổi của mái chèo, của ánh sáng, của dòng nước. Tất cả vào tranh Hồng Quân như những khoảnh khắc trầm lặng ẩn sau nụ cười chất phác và lương thiện của số kiếp thương hồ.

'Dòng kênh thân quen'.

"Dòng kênh thân quen".

Chất liệu màu nước trên giấy ép lạnh được họa sĩ Hồng Quân khai thác một cách tỉ mỉ và tinh tế. Từng lớp màu chồng mỏng, những khoảng trắng của giấy được giữ lại, những vệt loang nhẹ như sương mai, cùng tạo nên một không gian tranh vừa hiện thực vừa mộng mơ, vừa thân quen vừa mới lạ, vừa gần gũi vừa xa xôi, như một miền hoài niệm, như một nỗi nhớ nhung.

Họa sĩ Nguyễn Trung Tín đánh giá về đồng nghiệp Hồng Quân: “Điều thú vị nhất của tranh Hồng Quân là nó đi ngược lại lối vẽ xưa nay của màu nước. Những người theo đuổi dòng tranh này đều vẽ nhanh, sử dụng chất liệu liên tục nhưng Hồng Quân lại chọn sử dụng chất liệu chậm rãi, nắn nót nhiều lớp lang như cách vẽ của sơn dầu”.

'Trên những dòng phù sa'.

"Trên những dòng phù sa".

Trong gia tài để lại của nhạc sĩ Phan Nhân, có ca khúc “Tiếng hát gửi dòng sông quê hương” xao xuyến: “Trìu mến Cửu Long nước êm trôi lững lờ ven quê nhà/ Cuộn phù sa đưa nước xuôi về tắm mát đồng quê, vui xóm thôn/ Dừa soi bóng nước, thuyền tung lưới, vút cao tiếng hò nhặt khoan/ Lòng dân như nước dòng sông lớn sắt son giữ trọn tình quê”. Họa sĩ Hồng Quân không viết ca khúc như cha mình, ông ca ngợi Cửu Long bằng màu nước. Và không quá khó khăn để công chúng nhận ra, giữa người cha Phan Nhân và người con Hồng Quân, có sự gặp gỡ về thẩm mỹ và tình cảm với sông nước miền Tây.

'Sóng đôi'.

"Sóng đôi".

Được đào tạo chính quy tại khoa sơn dầu của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, nhưng họa sĩ Hồng Quân lại chọn lựa màu nước và thành công với màu nước. Họa sĩ Hồng Quân băn khoăn: “Cho đến tận ngày nay, các trường mỹ thuật từ Bắc vào Nam chưa trường nào đưa màu nước vào chương trình giảng dạy chính khóa. Thậm chí nhiều người còn cho rằng màu nước chỉ dùng để ký họa, ghi chép hoặc làm tư liệu mà thôi, chưa thể trở thành tác phẩm được. Hiện tại rất nhiều họa sĩ trên thế giới trong đó có Việt Nam đã và đang cho thấy màu nước tạo ra nhiều tác phẩm đủ sức cạnh tranh lành mạnh cùng với các chất liệu lâu đời khác”.

'Ngược xuôi'.

"Ngược xuôi".

Đã vẽ rất nhiều về sông nước, cũng đã triển lãm rất nhiều về sông nước, họa sĩ Hồng Quân vẫn quyết định trưng bày “Bình minh châu thổ” vào đầu tháng 7 để thể hiện tấm lòng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa được sáp nhập địa giới hành chính mới. Họa sĩ Hồng Quân cho rằng, ông không nhớ mỗi khúc sông thuộc tỉnh nào, nhưng nhớ rõ từng kỷ niệm trên khúc sông ấy. Dòng nước xuôi về Trà Vinh hay bóng thuyền rẽ hướng Bến Tre, đều khiến ông bồi hồi. Ráng chiều chênh chao ở Tiền Giang hay nắng sớm rực rỡ ở Hậu Giang, đều khiến ông nôn nao.

'Hoài niệm'.

"Hoài niệm".

Với triển lãm “Bình minh châu thổ”, họa sĩ Hồng Quân không cố gắng “tái hiện” miền Tây, mà để không gian sông nước thấm ra mặt giấy, ân cần và rung động. Trong “Bình minh châu thổ”, bóng sông, bóng thuyền và bóng người cộng hưởng một niềm riêng xao xuyến.

Xem thêm
Công an Hà Nội vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025

Tối 26/6, Công an Hà Nội giành quyền vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/25 sau chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bùng nổ mùa hè với Lễ hội ‘Tận hưởng Đà Nẵng 2025’

Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng 2025' cộng hưởng cùng DIFF, Liên hoan phim châu Á... tạo chuỗi sự kiện mùa hè đặc sắc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất