Trên sân Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ), tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở phút 55 nhờ công của Anthony Gordon ở bán kết World Cup 2026. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối. Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 84 trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 từ đường kiến tạo của Lionel Messi.
Messi ghi dấu ấn trong chiến thắng của Argentina. Ảnh: FIFA.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân người Argentina cho biết tập thể này luôn khiến ông bất ngờ và một lần nữa đã chứng minh bản lĩnh ở thời khắc khó khăn.
"Chúng tôi sẽ cố gắng giành chức vô địch và cống hiến tất cả trên sân. Sau những gì các cầu thủ đã thể hiện, thật khó diễn tả bằng lời. Họ thật phi thường. Chúng tôi là một tập thể rất đặc biệt. Đó không phải sự kiêu ngạo mà là cảm xúc xuất phát từ trái tim. Người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh để Argentina giành chiến thắng và tôi vô cùng biết ơn", HLV Scaloni chia sẻ.
Người hùng Lautaro Martinez, tác giả bàn thắng quyết định, tiết lộ anh đã linh cảm mình sẽ lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị. Tiền đạo của Inter Milan cho biết đã nói trước với Alexis Mac Allister và Facundo Medina rằng mình sẽ ghi bàn mang về chiến thắng cho Argentina tại bán kết World Cup 2026
Theo Lautaro Martinez, bước ngoặt của trận đấu đến khi tuyển Anh không còn duy trì được cường độ gây sức ép như trong khoảng 60 phút đầu. Đội bóng Nam Mỹ tận dụng thời điểm đối phương lùi sâu đội hình để kiểm soát bóng tốt hơn, kéo giãn hàng phòng ngự và ghi liên tiếp hai bàn thắng.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel thừa nhận tuyển Anh đã đánh mất quyền kiểm soát trận đấu sau bàn mở tỷ số. Chiến lược gia người Đức cho rằng các học trò trở nên quá bị động, liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của Argentina và không thể giữ bóng như giai đoạn đầu trận bán kết World Cup 2026.
HLV Tuchel cũng lý giải việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ sau khi đội nhà dẫn bàn là nhằm thu hẹp khoảng trống giữa các tuyến và tăng khả năng phòng ngự bóng bổng, trong bối cảnh Argentina liên tục thực hiện những quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, ông thừa nhận tuyển Anh càng chơi càng lép vế và cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn.
Đội trưởng Harry Kane cũng không giấu được sự thất vọng khi cho rằng tuyển Anh đã chơi tốt trong phần lớn thời gian nhưng sai lầm nằm ở việc quá chú trọng bảo vệ lợi thế mong manh sau bàn mở tỷ số. Theo H.Kane, trong hiệp một và những phút đầu hiệp hai, tuyển Anh gây sức ép rất tốt khi tạo áp lực lớn ngay trên phần sân đối phương, qua đó giành lại bóng và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, sau bàn thắng của tuyển Anh, có thể do Argentina đẩy cao đội hình hoặc tuyển Anh không còn theo kèm được từng cầu thủ của họ, nên những đợt tấn công cứ dồn dập liên tiếp ập đến. Các cầu thủ đã lăn xả cản phá, nhưng cuối cùng như vậy vẫn là không đủ.
H.Kane cũng cho hay, các cầu thủ đã cống hiến tất cả, từ mồ hôi, nước mắt đến mọi nỗ lực. Theo anh, thua theo cách này thực sự rất đau đớn.























