Toàn tỉnh Bạc Liêu chỉ có 13 hộ nuôi trăn đăng ký tại Chi cục Kiểm lâm với số lượng gần 600 con. Thực tế số lượng này có thể lên đến gấp 3, 4 lần. Địa phương có số hộ và số lượng trăn nuôi nhiều nhất là huyện Vĩnh Lợi. Tập trung nhiều ở các xã Châu Hưng, Châu Hưng A và Châu Thới. Nhiều hộ đã khá giàu nhờ nuôi trăn. Điển hình như hộ anh Đặng Văn Thiệt, ấp Sớm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Đến ấp Sớm Lớn hỏi anh Út Thiệt ai cũng biết vì anh là một trong những người nuôi trăn quy mô lớn. Năm 2000 giá trăn giảm, anh Thiệt được bạn tặng 4 con trăn con nuôi chơi. Anh nuôi làm giống, đến nay đàn trăn trong chuồng lên 80 con, trong đó có khoảng 40 con trọng lượng từ 20-40 kg trở lên. Chưa kể trong năm nay, anh Thiệt xuất bán hơn 120 con trăn con, giá từ 250.000 – 255.000 đồng/con, thu được gần 30 triệu đồng.
Anh Thiệt cho biết, thương lái mua trăn thịt loại 25 – 35 kg giá 260.000 – 280.000 đồng/kg, loại 20 kg giá 200.000 đồng/kg như hiện nay thì người nuôi trăn lãi cao. Do vậy, gia đình đang mở rộng chuồng nuôi trăn để bán trăn con. Cùng ấp có bà Huỳnh Thị Sụt, năm 2005 bà nuôi 4 con trăn, qua gần 16 tháng trăn đạt trọng lượng 20 kg, xuất bán được 18 triệu đồng, trừ chi phí lãi trên 14 triệu đồng. Sau đó, bà Sụt lại mua 15 con trăn con nuôi và vừa xuất bán 9 con trăn đực được 9 triệu đồng. Hiện còn lại 6 con trăn trên 20 kg và 20 con trăn con mới nuôi được khoảng 4 tháng tuổi. Theo tính toán của bà Sụt, 6 con trăn tơ một tháng nữa mỗi con sẽ đạt 25kg, với giá bán 260.000 đồng/kg thì thu được 32 triệu đồng, trừ chi phí tiền thức ăn và con giống còn lãi 27 triệu đồng. Anh Huỳnh Văn Toa ở ấp Nàng Rền, xã Châu Thới cũng nhờ nuôi trăn mà cuộc sống gia đình khá lên. Anh Toa tâm sự: “Nuôi trăn nhàn hơn nhiều so với nuôi heo, đầu tư ít nhưng lãi rất cao".
Trước phong trào nuôi trăn ồ ạt như hiện nay, ông Hà Công Tuấn, Cục trưởng Cục Kiểm lâm cảnh báo: Hiện nay, trăn đang có giá nên nhiều hộ dân, nhiều trang trại đổ xô nuôi trăn. Song việc này địa phương cần phải tính toán kỹ, phải tìm đầu ra cho sản phẩm, vì không khéo con trăn sẽ vướng đầu ra như con cá sấu thì khổ cho dân.