| Hotline: 0983.970.780

Mưa đen bao trùm thủ đô Tehran

Chủ Nhật 08/03/2026 , 15:50 (GMT+7)

Xung đột giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang khi mới đây nhiều cơ sở dầu mỏ tại thủ đô Tehran (Iran) bị không kích dữ dội.

Sau các vụ nổ tại kho dầu sáng 8/3, Iranian Red Crescent Society đã phát cảnh báo khẩn cấp tới người dân, cho biết các hóa chất phát tán từ các cơ sở nhiên liệu bị tấn công rất dễ hòa lẫn với nước mưa, tạo thành dạng mưa axit gây bỏng da và tổn thương đường hô hấp nếu tiếp xúc trực tiếp.

Theo kênh truyền thông Tehran Times, sau khi các kho nhiên liệu bị tấn công, nước mưa ở một số khu vực đã chuyển sang màu đen, dấy lên lo ngại ô nhiễm hóa chất từ các chất cháy và khói dầu.

Người dân Iran hứng chịu các luồng khói đen sau đợt không kích vào rạng sáng 8/3. Ảnh: Aljazeera.

Người dân Iran hứng chịu các luồng khói đen sau đợt không kích vào rạng sáng 8/3. Ảnh: Aljazeera.

Cùng thời điểm, nhiều quốc gia quanh Vịnh Ba Tư cũng báo cáo các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Tại Kuwait, quân đội cho biết một làn sóng UAV đã nhắm vào các kho nhiên liệu tại sân bay Kuwait. Các mảnh vỡ từ những vụ đánh chặn trên không đã gây hư hại một số công trình dân sự liền kề.

Truyền thông nhà nước Kuwait cũng thông tin, một tòa nhà thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội của nước này bị UAV tấn công và bốc cháy trong đêm. Dù chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc này, hai nhân viên an ninh biên giới Kuwait đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ trong cùng ngày.

Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng thông báo lực lượng phòng không đã đánh chặn ít nhất 21 máy bay không người lái trong rạng sáng. Trong khi đó tại Bahrain, các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã khiến ba người bị thương, đồng thời làm hư hại một tòa nhà đại học và một nhà máy khử mặn nước biển.

Cơ quan quản lý khủng hoảng của UAE cũng cho biết hệ thống phòng không nước này đang được kích hoạt mức cao nhất nhằm đối phó với nguy cơ tên lửa.

Người dân Iran treo lại cờ tại bệnh viện ở Tehran trúng tên lửa của Israel trong tuần trước. Ảnh: NY Times.

Người dân Iran treo lại cờ tại bệnh viện ở Tehran trúng tên lửa của Israel trong tuần trước. Ảnh: NY Times.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia vùng Vịnh vì những cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực trong tuần qua. Ông cho biết Iran sẽ không tấn công các nước láng giềng nếu họ không tham gia hỗ trợ Mỹ trong các hoạt động chống lại Tehran.

Trong khi đó, một nguồn tin Israel cho biết quân đội nước này đã bước sang giai đoạn mới của chiến dịch quân sự, trong đó tập trung tấn công các kho dự trữ dầu của Iran. Israel Defense Forces cũng tuyên bố đã phá hủy một số máy bay chiến đấu F-14 của Iran.

Chiến sự leo thang cũng khiến giao thông hàng không trong khu vực bị gián đoạn. Hãng Oman Air thông báo sẽ hủy nhiều chuyến bay từ ngày 9-15/3 do đóng cửa không phận. Trong khi đó, sân bay Ben Gurion của Israel bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi chiến sự bùng phát.

Nhiều lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng. Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani của Qatar cho rằng sự leo thang hiện nay có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với không chỉ riêng khu vực mà trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Wang Yi cũng kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn để tránh nguy cơ chiến tranh lan rộng trong khu vực Trung Đông.

Xem thêm
Hàng nghìn du khách tìm cách rời Vùng Vịnh khi các chuyến bay gián đoạn

Hàng nghìn hành khách vẫn đang mắc kẹt tại Dubai và nhiều trung tâm trung chuyển hàng không lớn ở Vùng Vịnh trong bối cảnh xung đột leo thang.

Thủ tướng Singapore: Tái định hình quốc phòng để thích ứng trật tự mới

Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh Singapore phải thích ứng với các xu hướng chiến tranh mới như drone và tăng cường tích hợp công nghệ để bảo vệ đất nước.

Phát hiện cocaine và caffeine trong cá mập ở Bahamas

Nghiên cứu mới công bố cho thấy cá mập tại Bahamas dương tính với cocaine, caffeine và một số chất khác, làm dấy lên mối lo ngại về ô nhiễm trong môi trường biển.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Mưa đen bao trùm thủ đô Tehran
Thế giới 1 tháng trước