| Hotline: 0983.970.780

Hơn 2,1 tỷ đồng từ Bến Tre ủng hộ đồng bào vùng bão lụt phía Bắc

Thứ Hai 16/09/2024 , 20:57 (GMT+7)

Bến Tre Nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay vận động, hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cũng phát động hội viên các cấp ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: Minh Đảm.

Hội Nông dân tỉnh Bến Tre cũng phát động hội viên các cấp ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: Minh Đảm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, trong những ngày qua, toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động chung tay đóng góp tiền và nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre, cho biết, qua phát động, cán bộ trong ngành tự nguyện đóng góp mỗi người một ngày lương. Toàn ngành có khoảng 600 cán bộ, viên chức, người lao động, ước số tiền đóng góp khoảng 160 triệu đồng.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre cũng phát lời kêu gọi hội viên, phụ nữ và nhân dân tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào vào ngày 11/9/2024. Các cơ sở hội trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi. Số tiền Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp quyên góp được đến thời điểm hiện tại khoảng 300 triệu đồng. Chương trình sẽ tiếp tục đến ngày 10/10/2024. Ngoài ra, bà con gần xa cũng tìm đến các điểm tiếp nhận của Hội để gửi tặng quà, nhu yếu phẩm đến với bà con vùng thiên tai.

Công an tỉnh Bến Tre cũng đã kêu gọi đóng góp mỗi người 1 ngày lương ủng hộ đồng bào bão lụt sớm khắc phục hậu quả. Số tiền Công an tỉnh quyên góp là 1,7 tỷ đồng. Trong đó Công an tỉnh Bến Tre gửi 1 tỷ đồng vào Quỹ nghĩa tình đồng đội của Bộ Công an và gửi 700 triệu đồng về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.