| Hotline: 0983.970.780

Giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số: [Bài 1] Ghi nhận ở xã Khánh Sơn

Thứ Hai 25/08/2025 , 06:55 (GMT+7)

Xã Khánh Sơn, vùng đất miền núi của tỉnh Khánh Hòa, nơi đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giờ đây đã được khoác lên mình tấm áo mới, đầy sức sống.

Không còn là hình ảnh của những nương rẫy cằn cỗi và cuộc sống thiếu thốn, Khánh Sơn đang đổi thay từng ngày. Hương sầu riêng nồng nàn, không chỉ len lỏi trong những vườn cây xanh mướt mà còn thấm đẫm trong từng câu chuyện vượt khó, vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Gia đình chị Mấu Thị Quynh đã thoát nghèo nhờ phát triển cây sầu riêng. Ảnh: Kim Sơ.

Gia đình chị Mấu Thị Quynh đã thoát nghèo nhờ phát triển cây sầu riêng. Ảnh: Kim Sơ.

Mô hình sinh kế, xóa nghèo nhờ sầu riêng

Từ thôn Liên Hòa, nơi những vườn sầu riêng bạt ngàn đang vào mùa thu hoạch, chị Mấu Thị Quynh rạng rỡ kể về cuộc sống của mình. Từng là hộ nghèo, 2 vợ chồng phải làm thuê kiếm sống qua ngày. Cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn khiến gia đình nhiều đêm trăn trở, ước mơ về một tương lai tươi sáng cho con cái dường như quá xa vời. Nhưng giờ đây, nhờ khoản vay ưu đãi khoảng 100 triệu đồng và sự hỗ trợ về kỹ thuật, vườn sầu riêng đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Quynh chia sẻ: “Nhờ có sầu riêng và sự quan tâm của chính quyền, gia đình tôi đã thoát nghèo, có của ăn của để. Chúng tôi không chỉ có tiền lo cho con cái học hành mà còn có điều kiện sửa sang lại nhà cửa, mua sắm những vật dụng cần thiết”.

Chị Quynh cho biết, gia đình đã có căn nhà mới khang trang. Ảnh: Kim Sơ.

Chị Quynh cho biết, gia đình đã có căn nhà mới khang trang. Ảnh: Kim Sơ.

Câu chuyện của chị Quynh không phải là duy nhất. Ở khắp các bản làng của xã Khánh Sơn, nhiều hộ dân khác cũng đã tìm thấy con đường thoát nghèo bền vững từ chính những vườn cây của mình.

Gia đình chị Cao Thị Tâm, ở thôn Liên Hòa, giờ đây cũng đã thay đổi cuộc sống nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Căn nhà tạm bợ, cũ kỹ bao năm giờ đã được thay bằng một ngôi nhà mới khang trang. Với sự tự tin và quyết tâm, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn để trồng sầu riêng và đạt được thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của chị đã nói lên tất cả về sự đổi thay này.

Những câu chuyện đầy cảm hứng từ bà con chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trao đổi với chúng tôi về thành công này, ông Nguyễn Quốc Đông, Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn cho biết: “Kết quả đạt được là nhờ chúng tôi đã bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Chúng tôi tập trung đầu tư trực tiếp vào con người, nâng cao năng lực của người nghèo và xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng hộ để có giải pháp phù hợp nhất. Có hộ thiếu vốn, có hộ thiếu đất, lại có hộ thiếu kiến thức sản xuất. Chính quyền xã luôn đồng hành cùng người dân để tháo gỡ từng khó khăn đó”.

Trong căn nhà của mình, chị Cao Thị Tâm hướng dẫn con học tập. Ảnh: Kim Sơ.

Trong căn nhà của mình, chị Cao Thị Tâm hướng dẫn con học tập. Ảnh: Kim Sơ.

Theo ông Đông, xã đã ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo, đặc biệt là mô hình sinh kế phát triển sản xuất. Các nguồn lực đầu tư đã được lồng ghép hiệu quả, từ hỗ trợ nhà ở, ưu đãi tín dụng, trợ giá, trợ cước đến các chính sách về giáo dục, y tế. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Những lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã giúp bà con nắm bắt được các kỹ thuật canh tác tiên tiến, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Những con số biết nói đã phản ánh sự thay đổi tích cực này. Giai đoạn 2021-2025, xã đã đầu tư hơn 92 tỉ đồng để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các tuyến đường liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán. 249 căn nhà đã được xây mới cho các hộ nghèo, cận nghèo. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp phát đầy đủ, học phí được miễn giảm, gạo được hỗ trợ theo chính sách của nhà nước. Hàng trăm hộ dân đã được vay vốn với tổng dư nợ gần 40 tỉ đồng. Các lớp đào tạo nghề cũng được mở ra, giúp người lao động nâng cao tay nghề và có việc làm ổn định.

Từ thoát nghèo đến làm giàu

“Đối với Khánh Sơn, khi đã xác định được cây trồng chủ lực, thu nhập từ cây sầu riêng không chỉ giúp các hộ dân phát triển kinh tế, mà còn mang lại việc làm cho các hộ trong vùng,” ông Đông nhấn mạnh.

Xã Khánh Sơn hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển cây sầu riêng. Ảnh: Kim Sơ.

Xã Khánh Sơn hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển cây sầu riêng. Ảnh: Kim Sơ.

Cây sầu riêng đã trở thành "cần câu cơm" của nhiều gia đình. Những người không có đất trồng thì làm công chăm sóc, thu hoạch cho các vườn khác. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của nhiều gia đình đã tăng vọt, có hộ đạt từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng mỗi năm. Chính từ những trái sầu riêng, người dân đã có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Kết quả cuối năm 2024, số hộ nghèo của xã giảm đáng kể, chỉ còn 266 hộ. Đặc biệt, 2 xã Sơn Bình và Sơn Hiệp trước sáp nhập vào xã Khánh Sơn bây giờ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ông Đông khẳng định: “Thành công này là sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và bà con nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo đà để Khánh Sơn phát triển bền vững trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giảm nghèo mà là làm giàu, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất cả người dân trên mảnh đất này”.

Những ngày đầu tháng 8 này, không khí trở nên rộn ràng, tấp nập hơn bao giờ hết. Bà con hối hả thu hoạch, vận chuyển sầu riêng đến các vựa thu mua. Nụ cười hạnh phúc, những câu chuyện về sự đổi đời lan tỏa khắp các nẻo đường. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tươi sáng về một vùng đất đang chuyển mình, một Khánh Sơn đầy khát vọng và hy vọng. Hương sầu riêng không chỉ là hương vị của quả ngọt, mà còn là hương vị của sự ấm no, của những nỗ lực không ngừng nghỉ và của một tương lai tươi đẹp đang chờ đón.

Xem thêm

Bình luận mới nhất