| Hotline: 0983.970.780

Gia Lai hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ Nhật 25/07/2021 , 11:49 (GMT+7)

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định về sách hỗ trợ người lao động tự do và một số trường hợp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, các trường hợp được áp dụng gồm: Người lao động tự do và lao động đặc thù làm một trong các công việc sau bán hàng rong, buôn bán nhà, thu gom phế liệu không có địa điểm cố định, bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ, xe ôm truyền thống, lái xe, phụ xe vận chuyển hành khách, tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, thợ uốn tóc, cắt tóc, gội đầu, nhân viên xoa bóp y học, bấm huyệt, giác hơi, bán lẻ xổ số lưu động. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người và sẽ trả 1 lần cho người lao động.

Người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ.

Người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ.

Để được hỗ trợ, người lao động phải đảm bảo cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú từ 3 tháng trở lên. Ngoài ra, người lao động bị mất việc làm từ 14 ngày liên tục trở lên, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1,5 triệu đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 2 triệu đồng tháng đối với khu vực thành thị. Mốc thời gian áp dụng hỗ trợ cho người lao động từ ngày 1/5 đến ngày 31/12/2021.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, đối với người bán lẻ xổ số lưu động được đảm bảo từ chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. Các đối tượng còn lại được hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương, trong đó sử dụng 50% từ nguồn dự phòng ngân sách các cấp.

Việc triển khai thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.