Khoảng 13h chiều ngày 6/11, vùng biển tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước biển cao nhất tại Quy Nhơn 1,2m.
Chiều ngày 6/11, mực nước biển cao nhất tại Quy Nhơn đạt 1,2m. Ảnh: Tuấn Anh.
Đến 17h ngày 6/11, trên địa bàn Quy Nhơn có gió rất to, gió đi qua những con hẻm như tiếng hú dài kèm âm hưởng gầm gừ khiến người dạn dĩ đến mấy cũng phải rùng mình. Ấy vậy mà trong thời điểm này, tiếng hú của xe cảnh sát vẫn vang khắp mọi nẻo đường, mới hay trong sự đe dọa của thiên tai mà ngành chức năng vẫn thực hiện công tác tuần tra, ngăn chặn người dân đi ra đường sau giờ cấm của chính quyền địa phương.
Trong mưa gió kinh hoàng mà lực lượng vẫn thực hiện công tác tuần tra, ngăn chặn người dân đi ra đường sau giờ cấm của chính quyền địa phương. Ảnh: V.Đ.T.
Khi điện bị cúp trên diện rộng, một tiếng nổ lớn vang lên gần đường Hoàng Văn Thụ (TP. Quy Nhơn), hòa lẫn trong tiếng gió rít khiến không gian càng thêm rùng rợn. Lúc này, mái tôn của những căn nhà cấp 4 bắt đầu bung khỏi các thanh xà gồ, bị gió hất tung lên không trung, tạo nên những âm thanh loảng xoảng đầy đe dọa. Ban đầu, tiếng tôn bay còn thưa thớt, nhưng đến khoảng 18 giờ 13 phút tối 6/11, âm thanh ấy dày đặc hơn, vang lên khắp nơi. Lẫn trong tiếng loảng xoảng là tiếng cây đổ, tiếng gió xé toạc những tấm biển quảng cáo, tất cả hòa thành bản hòa âm dữ dội của cơn bão.
Cây xanh trên đường Diên Hồng (phường Quy Nhơn) đổ trong chiều ngày 6/11. Ảnh: V.Đ.T.
Đến lúc này tôi chợt nhớ lại lúc tôi mới về đến nhà trọ thì gặp người đàn ông đã cứng tuổi láng giềng đang cắt tỉa cây cảnh. Câu nói mở đầu câu chuyện xã giao của tôi là về tình hình nghiêm trọng của cơn bão số 13 sắp đổ bộ, không ngờ ông ấy không đồng cảm với tôi mà nói một câu rất chủ quan: “Đó là mới dự báo thôi mà, chắc gì!”. Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ ông láng giềng ấy đang hối hận bởi sự chủ quan của mình khi tôi nghe bên nhà ông tiếng những tấm tôn rời mái nhà bay vào không gian.
Gió xé toạc biển quảng cáo trồng trên đường. Ảnh: Tuấn Anh.
Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Gia Lai cho hay, bão số 13 đã khiến trên đất liền các xã phường khu vực phía đông tỉnh Gia Lai từ chiều ngày 6/11 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13, trọng tâm gió giật cấp 15-16.
Gió xô ngã mọi vật trên đường nó đi qua. Ảnh: V.Đ.T.
Theo dự báo, từ chiều ngày 6 đến ngày 7/11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt như các xã Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, An Lão, An Toàn… khu vực phía tây tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa tần suất lớn trong thời gian ngắn. Từ ngày 8/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.















![Đi dọc bản Mông: [Bài 4] Bí thư 'đi bộ'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/04/img_4258jpg-nongnghiep-203121.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 1] Từ bãi ngang cát trắng đến giấc mơ xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tiepld86/2025/10/25/4115-tom-hum-nongnghiep-054106.jpg)