Phong Dụ Thượng những ngày cuối năm, cái lạnh của vùng cao bắt đầu len lỏi qua từng khe núi. Thế nhưng, không khí lao động tại các công trường nhà ở dân cư lại khẩn trương hơn bao giờ. Đối với người dân nơi đây, một ngôi nhà kiên cố không chỉ là ước mơ cả đời giúp họ yên tâm lao động sản xuất, vượt lên nghịch cảnh.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giúp hàng chục hộ dân ở Phong Dụ Thượng có nhà ở kiên cố. Ảnh: Thanh Tiến.
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Siều Văn Sương, một hộ dân ở thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng. Trong căn nhà mới vừa mới hoàn thiện, anh Sương bồi hồi nhớ lại quãng thời gian khó khăn. Anh là hộ nghèo, lại mang trong mình căn bệnh trầm cảm, sống thui thủi một mình sau khi vợ bỏ đi cách đây 2 năm.
"Nếu không có Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, chẳng bao giờ tôi dám mơ đến cái nhà”, anh Sương chia sẻ.
Để có thêm kinh phí, anh đã khai thác đồi quế của gia đình, bán được gần 40 triệu đồng. Anh em trong dòng họ, bà con làng xóm mỗi người một tay, giúp đỡ ngày công lao động để giảm chi phí. Giữa cái nghèo, cái khó, tình làng nghĩa xóm và chính sách kịp thời của Nhà nước chính là đòn bẩy để một người có hoàn cảnh đặc biệt như anh Sương có điểm tựa vững chắc hơn cho tương lai.
Ngôi nhà mới giúp anh Sương có nơi ở vững chãi. Ảnh: Thanh Tiến.
Khác với hoàn cảnh của anh Sương, gia đình chị Mai Thị Khỏa ở thôn Cao Sơn lại là nạn nhân trực tiếp của cơn bão số 10 vừa qua. Ngôi nhà sàn gắn bó với gia đình chị từ năm 2016 đã bị sạt lở ta luy đánh sập một cái cột chính, khiến toàn bộ kết cấu xiêu vẹo, đổ nát.
Chị Khỏa vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: "Lúc đó tôi vừa đi làm về, thấy đất đá ào ào sạt xuống là chỉ kịp chạy thoát thân. Giường chiếu, chăn đệm bị vùi lấp hết. Sau hai tháng phải ở nhờ nhà người quen và dựng lán ở tạm, gia đình tôi đã quyết định dồn hết tài sản, bán cả đất và nhà cũ cộng với số tiền tích góp để ra khu vực mới an toàn hơn xây dựng lại tổ ấm".
Ngôi nhà của chị Khỏa dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Thanh Tiến.
Ngôi nhà mới của chị Khỏa có diện tích hơn 100 m2 với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ và công trình phụ, tổng kinh phí dự kiến gần 700 triệu đồng. Thuộc diện bị sập đổ nhà do thiên tai nên gia đình chị Khỏa được tỉnh Lào Cai hỗ trợ 80 triệu đồng để di dời khẩn cấp, xây dựng nhà ở mới. Hiện gia đình chị đang thuê nhân công gấp rút đổ sàn, trát tường để kịp khánh thành trước Tết Nguyên đán.
Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, trong năm 2025, qua rà soát các hộ nghèo, cận nghèo và người có công, toàn xã có 28 hộ đề nghị hỗ trợ làm nhà, trong đó có 23 nhà xây mới, 5 nhà sửa chữa. Phần lớn các ngôi nhà đã khánh thành trong tháng 6/2025.
Không chỉ tập trung xóa nhà tạm theo diện hộ nghèo, Phong Dụ Thượng còn phải gồng mình khắc phục hậu quả của 4 cơn bão liên tiếp trong năm qua. Đặc biệt là cơn bão số 10 đã khiến 12 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 7 nhà bị tốc mái và 5 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp do sạt lở.
Có nhà ở kiên cố giúp người dân an cư lạc nghiệp. Ảnh: Thanh Tiến.
UBND xã đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ dứt điểm cho 7 hộ bị tốc mái. Đối với 5 hộ di dời khẩn cấp, hiện đã nghiệm thu được 2 nhà, 3 nhà còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Mục tiêu của xã là hoàn thành hỗ trợ cho các hộ trước Tết Nguyên đán để bà con có nơi đón xuân ấm cúng.
Những ngôi nhà mới mọc lên ở Phong Dụ Thượng là kết tinh của chính sách nhân văn và tinh thần đoàn kết dân tộc. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước đến sự tự lực của người dân như anh Sương, chị Khỏa, bài toán "an cư lạc nghiệp" ở mảnh đất vùng cao này đang dần tìm được lời giải.
Khi sắc xuân đang cận kề, niềm vui về một mái nhà vững chãi sẽ là động lực lớn nhất để người dân nơi đây vượt qua khó khăn, viết tiếp những trang đời mới tươi sáng hơn.

















![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)