| Hotline: 0983.970.780

Đừng dạy các em sự hận thù, trả đũa

Thứ Tư 07/03/2018 , 13:10 (GMT+7)

Việc giáo viên phạt học sinh quỳ gối trước lớp học là hình thức phản giáo dục. Tệ hơn thế, phụ huynh có con bị phạt đã đến trường áp đảo ép giáo viên phải quỳ gối xin lỗi mới được tha thứ. Hết chỗ nói!

Trường tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ việc

Rõ ràng hành vi của vị phụ huynh này là quá phản cảm, xúc phạm đến uy tín nhà trường, danh dự nhà giáo. Cách hành xử “ăn miếng - trả miếng” này giữa học đường đáng xem là lỗi đạo, đi ngược truyền thống tôn sư trọng đạo của ông cha ta.

Điều dễ nhận thấy là em học sinh đó đã bị cha mẹ họ dạy về sự hận thù, trả đũa. Ai bắt mình quỳ thì phải bắt họ quỳ lại, bất kể trên dưới, đạo lý. Tệ hơn thế, em học sinh đó có thể sẽ xem thường cô giáo, bởi vì cô giáo đã bị cha mẹ bắt quỳ xin lỗi. Không yêu thầy, không kính thầy, học sinh sẽ không thể phát triển nhân cách tốt, nguy hiểm là ở chỗ này. Thật là một điều đáng tiếc!

Câu hỏi đặt ra là giáo viên, nhân viên của Trường tiểu học Bình Chánh (huyện Bến Lức tỉnh Long An) đó đi đâu trong lúc cô giáo này phải quỳ gối trước bố, mẹ học sinh cả một khoảng thời gian dài? Hiệu trưởng và Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường ở đâu?

Tôn sư trọng đạo là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta suốt chiều dài lịch sử đất nước. Các cụ dạy, muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Cho nên chỉ khi nào truyền thống đạo lý đó tiếp tục được vun đắp, gìn giữ thì mới không xảy ra các trường hợp đáng tiếc như thế.

Mở ngoặc nói thêm rằng, ngành giáo dục cần quan tâm chu đáo hơn đến việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ sư phạm cho các nhà giáo và bản thân các nhà giáo cũng cần trao dồi, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để luôn nhận được sự tôn vinh, kính trọng của xã hội và lớp lớp thế hệ học sinh.

Chứ ngành giáo dục mà cứ chạy theo các phong trào thi đua, sáng kiến vô bổ hay như việc giáo viên đi tiếp khách ở thị xã Hồng Lĩnh mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời trước Quốc hội rằng đó là việc vui vẻ thôi thì dư luận cũng đừng trách vì sao khi một giáo viên bị phụ huynh bắt quỳ xin lỗi mà ông Bộ trưởng không lên tiếng gì cả?

Xem thêm
Không cấp 'sổ đỏ' phải nói rõ lý do cho công dân

Nếu cơ quan chức năng không cấp 'sổ đỏ' cho công dân, trong thời gian giải quyết phải trả lời cụ thể, rõ ràng nêu rõ lý do cho công dân được biết.

Ai cho phép xây trại lợn trên hành lang thoát lũ sông Đuống?

Một trại chăn nuôi lợn quy mô lớn được xây dựng ngay trong hành lang thoát lũ sông Đuống, thuộc xã Cao Đức (Bắc Ninh), khiến người dân 'sống chung' với mùi hôi thối.

Vi phạm nghiêm trọng tại Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang

Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt vi phạm về lĩnh vực đầu tư, đất đai, đê điều xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang.

Buông lỏng quản lý hay thách thức pháp luật?

Việc đổ trộm rác thải xây dựng tại các dự án lớn là hành vi coi thường pháp luật và thể hiện sự buông lỏng của chính quyền địa phương.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Ông Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng

Ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) bị cáo buộc gây khó khăn để được hối lộ số tiền 5,2 tỷ đồng.

Đừng dạy các em sự hận thù, trả đũa
Pháp luật - Bạn đọc 7 năm trước