Ẩn mình trong thung lũng Hữu Liên (Lạng Sơn), giữa những đỉnh núi đá trùng điệp, homestay Michi Camp là một điểm nhấn xanh mướt nơi núi rừng.
Giữa mùa hè nhưng không khí nơi đây rất mát mẻ. Những lớp mây mỏng từ đỉnh núi đá trôi nhẹ khiến khung cảnh vừa mộc mạc, vừa bình yên. Bức tranh thiên nhiên được hòa quyện bởi đồng cỏ, hồ nước, những núi đá vôi dựng đứng.
Sở dĩ khu homestay có khung cảnh đặc biệt như vậy là do xã Hữu Liên (mới) nằm trong khu vực Công viên địa chất Lạng Sơn, nơi cách đây hơn 300 triệu năm - trong kỷ Carbon - từng là một vùng biển nông rất phong phú san hô và các loài sinh vật biển khác.

Mây lảng bảng trôi trên mặt hồ vào buổi sáng sớm ở Michi Camp. Ảnh: Tùng Đinh.
Vượt qua dịch Covid
Điều bất ngờ, chủ nhân của một địa điểm nên thơ như vậy lại là 4 người đàn ông. Michi Camp được anh Phạm Tuấn Hiệp cùng 3 người bạn đầu tư, xây dựng vào năm 2020, thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. “Tưởng dịch bình thường nên chúng tôi vẫn làm, ai ngờ dịch càng ngày càng lớn thành ra mấy anh em tự cách ly trong khu này với nhau luôn. Mỗi người một lều”, ông chủ homestay nhớ lại những ngày gian nan cách đây 5 năm.
Rộng hơn 10 ha bao gồm cả diện tích mặt nước, Michi Camp là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi của du khách trong và ngoài tỉnh. Thời gian cao điểm thường bắt đầu từ tháng 10 đến Tết và quanh giai đoạn nghỉ hè của học sinh.
“Các gia đình thường đưa con đến đây để tận hưởng không khí trong lành, trải nghiệm văn hóa đặc sắc của địa phương, cũng như tham gia một số môn vận động thể lực như bơi, chèo thuyền…”, anh Hiệp cho biết.

Khách du lịch có thể chọn lưu trú trong lều để trải nghiệm thiên nhiên. Ảnh: Tùng Đinh.
Với khả năng đón hơn 100 người đồng thời, khu homestay này được bố trí hơn 10 phòng riêng cùng phòng cộng đồng, lều trại trên bãi cỏ, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn.
Để duy trì được đến hôm nay, những người gây dựng lên Michi Camp đã phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19. “Khi xây dựng thì phải cách ly, chữa bệnh. Đến lúc đi vào hoạt động thì kinh tế khó khăn, khách ít. Anh em chúng tôi phải co kéo mãi mới tồn tại được”, ông chủ khu homestay xinh đẹp chia sẻ.
Từ đó đến nay, dù nhiều khó khăn nhưng Michi Camp vẫn được những người đàn ông “chèo lái” vượt qua, doanh số và lượt khách ngày càng tăng theo từng năm.
Quảng bá văn hóa, tạo việc làm
Nằm trong vùng tiểu khí hậu đặc biệt nên homestay này có không khí rất lý tưởng cho nghỉ dưỡng. Ban ngày, du khách có thể chèo thuyền, bơi lội thoải mái trên hồ, nhất là vào mùa hè. Đêm xuống thời tiết mát mẻ hợp cho cắm trại, ngủ nhà gỗ không cần điều hòa.
Bên cạnh các hoạt động thể chất, anh Hiệp và các cộng sự cũng đầu tư, quảng bá văn hóa bản địa với du khách khi đến đây. “Ngoài du lịch sinh thái, cảnh quan, mấy anh em chúng tôi cũng muốn làm gì đó để mang lại lợi ích, phát triển kinh tế cho bà con trong vùng”, anh Hiệp tâm niệm.
Cụ thể, homestay đang tổ chức một chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật truyền thống vào mỗi cuối tuần, phục vụ du khách miễn phí nhưng các diễn viên, nghệ sỹ tham gia vẫn có thu nhập.

Khách đến home stay ngoài trải nghiệm cảnh quan còn được thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực địa phương. Ảnh: Tùng Đinh.
Ông chủ Michi Camp không ngần ngại bày tỏ kỳ vọng sẽ cùng các homestay khác trong vùng gây dựng được phong trào sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật hằng ngày.
“Hiện nay, mỗi buổi biểu diễn đội văn nghệ được nhận khoảng 2 triệu đồng, bao gồm cả chi phí điện, nước, vệ sinh đi kèm. Nếu phát triển tốt, có nguồn thu, chúng tôi có thể hỗ trợ lại thôn, xã để tái đầu tư quảng bá thêm văn hóa và các sản phẩm bản địa khác của Hữu Liên hoặc bán các nông sản, đồ ăn cho du khách khi thưởng thức văn nghệ”, anh nói.
Ngoài đội văn nghệ, hiện Michi Camp đã mở rộng quy mô với nhiều hình thức trải nghiệm như trekking khu Công viện địa chất toàn cầu, trải nghiệm trang trại xanh với nhiều loại vật nuôi và cây trồng.
“Các cháu bé khi đến trang trại xanh rất thích chơi đùa cùng thỏ, cừu hay tự tay thu hoạch những loại quả chín theo mùa”, ông chủ chia sẻ thêm.
Thêm một điểm tích cực khi lực lượng lao động tại homestay là người bản địa, tùy vào thời điểm có lúc lên đến hơn 10 người với thu nhập ổn định. Điều này không chỉ giúp nhiều bà con tăng thu nhập, cải thiện kinh tế mà còn góp phần ổn định tình hình, giúp xã nhà đi lên vững chắc.
Phát huy lợi thế, biến du lịch thành ngành kinh tế quan trọng
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hữu Liên lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vừa qua, nội dung khai thác, phát huy tối đa thế mạnh về du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường nhận được sự quan tâm lớn của các đại biểu tham gia đại hội. Mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu.

Ẩm thực địa phương được nhiều du khách lựa chọn khi đến Michi Camp. Ảnh: Tùng Đinh.
Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Đặng Ân nhấn mạnh, chính quyền xã Hữu Liên cần phối hợp với bà con để đẩy mạnh tính cộng đồng trong du lịch, cùng nhau làm giàu. "Mỗi người dân của Hữu Liên sẽ trở thành một đại sứ du lịch, vừa góp phần quảng bá văn hóa của địa phương, vừa vươn lên làm giàu", ông Nguyễn Đặng Ân bày tỏ thêm.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: "Mục tiêu xã đặt ra với lượng khách du lịch đến năm 2030 là đạt 210.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 67,2 tỷ đồng. Để làm được điều đó, Hữu Liên xác định sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hàng đầu của xã".
Để làm được điều này, xã sẽ huy động các nguồn lực, thu hút các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu đa dạng của khách du lịch.
Khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân, tăng cường kết nối giữa du lịch, thương mại và dịch vụ và đẩy mạnh công tác quảng bá về tiềm năng du lịch của địa phương.