Đứa con nuôi bất hiếu Lê Thanh Hồng
15 năm trước, vợ chồng bà Nguyễn Thị Qui nhận nuôi một bé trai còn đỏ hỏn bị cha mẹ bỏ rơi. 15 năm sau, vì tức giận mẹ nuôi không cho tiền, thằng con bất hiếu đã dùng đủ thứ hung khí sát hại mẹ . Câu chuyện đau lòng xảy ra tại ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang.
Ngày 26/9/2008, TAND tỉnh An Giang đưa vụ án “games thủ” Lê Thanh Hồng (SN:15/5/1993) can tội “giết người cướp tài sản” ra xét xử. Ông Nguyễn Văn Minh, em ruột bà Qui nhớ lại, khoảng năm 1993, bà Qui bồng một bé trai 3 ngày tuổi, con của ai bỏ rơi không rõ về nuôi và đăng ký khai sinh tên Lê Thanh Hồng (tên thường gọi là Hoàng), mang họ của chồng. Khi ông Lê Sơn Ba (chồng bà) qua đời lúc Hồng mới 4 tuổi, bà dành hết tình yêu thương cho con. Dù không mang nặng đẻ đau nhưng bà ân cần nâng niu chăm sóc như con đẻ. Cuộc sống bề bộn khó khăn nhưng tuổi thơ của Hồng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được cắp sách đến trường như các đứa trẻ có đủ cha mẹ. Thế nhưng...
Buổi sáng định mệnh (ngày 11/3/2008), Hồng chuẩn bị cắp sách đến trường (học lớp 9A5, Trường THCS Mỹ Hiệp) và xin mẹ một ngàn đồng để đóng quỹ lớp. Vì Hồng có tính đam mê các trò chơi điện tử nên bị mẹ la rầy, không cho tiền. Tức giận mẹ, đứa con ngỗ ngược chẳng nói chẳng rằng, cầm vỏ chai thủy tinh, đập như trời giáng vào đầu mẹ, làm vỏ chai vở tung. Sát hại mẹ xong, Hồng mở tủ lấy 320.000 đồng và một nhẫn vàng 18k (hai phân tư), gỡ trên người mẹ lấy chiếc nhẫn hai phân rưỡi vàng 18k và một chiếc bông tai (1,5 phân vàng 18k). Hồng bỏ chạy ra hướng sông Tiền, định bỏ nhà đi bụi. Đang núp trốn dưới sàn nhà thì bị hàng xóm vây bắt giao cho Công an xã Mỹ Hiệp. Kết quả giám định của cơ quan pháp ý, bà Qui chết do vỡ sọ não cùng với 34 vết thương trên người.
Đứng trước vành móng ngựa, dáng vóc Hồng nhỏ thó, mặt xanh như tàu lá. Hội đồng xét xử hỏi, tại sao bị báo giết mẹ dã man như vậy? Hồng trả lời: Vì tức giận. Bị cáo thấy cảnh giết người này ở đâu? Hồng trả lời: Trong phim và các trò games. Hồng bị kết tội “Giết người và cướp tài sản”, phạm tội đang ở tuổi vị thành niên nên nhận hình phạt 12 năm tù giam. Tuy nhiên, bản án “chung thân” ngày ra tù đã được định đoạt, Hồng sẽ về đâu khi cha mẹ nuôi đã mất, dòng họ không có, cha mẹ ruột biết đâu tìm...