Triển lãm kéo dài từ ngày 20/7 đến 27/7, trưng bày tác phẩm của Dương Quốc Định, Nguyễn Dzũng Art, Phó Bá Cường, Đào Đức hiếu, Nguyễn Á, Ngô Văn Phú, Đỗ Thị Mai, Lê Quang Châu, Trần Nhân Quyền...
![]() |
Một tác phẩm tại triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật”! |
Một tháng trước, cuộc triển lãm ảnh khoả thân nghệ thuật mang tên “Miền cổ tích” của nhà nhiếp ảnh Thái Phiên trở thành một sự kiện văn hoá tại TPHCM. Bởi lẽ, sau rất nhiều tranh luận và sau rất nhiều tiếng bấc tiếng chì, cánh cửa nhạy cảm nhất của lĩnh vực nhiếp ảnh cũng đã được mở ra. Bởi lẽ, tháng 9/2017, triển lãm ảnh khoả thân mang tên “Tạo tác” của nhà nhiếp ảnh Hạo Nhiên cũng đã được tổ chức, nhưng tác phẩm chủ yếu sử dụng kỹ thuật ánh sáng để tôn vinh đường nét mỹ miều, chứ không có sự hiện diện đáng kể của người mẫu trong khuôn hình. Còn tác phẩm của Thái Phiên thì khác hẳn, trực diện hơn và cũng quyến rũ hơn.
Cách đây 10 năm, nhà nhiếp ảnh Thái Phiên được phép in tập ảnh khoả thân “Xuân thì” nhưng khi muốn triển lãm thì gặp vô số trở ngại. Lúc những bức ảnh “Xuân thì” đã được ấn định ngày triển lãm tại 29 Hàng Bài thì nhận được công văn từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng với nguyên nhân là “chưa đúng thời điểm và địa điểm thích hợp”.
Lời giải thích nửa yêu nửa ghét là ảnh khoả thân in sách và in lịch thì được, nhưng mang ra không gian công cộng thì dễ gây thị phi. Không nản chí, nhà nhiếp ảnh Thái Phiên vẫn theo đuổi loại hình nghệ thuật này, và bây giờ “Miền cổ tích” ra đởi, không chỉ bằng một cuốn sách mà bằng cả cuộc triển lãm tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM. Nhà nhiếp ảnh Thái Phiên chia sẻ: “Muốn đuổi theo cái đẹp mong manh và khó nắm bắt của phụ nữ, nhiếp ảnh gia phải toàn tâm toàn ý vào sáng tác, không chút tà niệm, tâm hồn trong sáng. Khi đã cầm máy lên, chỉ tập trung vào kỹ thuật, đứng ở góc độ nào thì sẽ “săn” được bức ảnh đẹp nhất!”
Ảnh khoả thân nghệ thuật đã được công nhận trên thế giới từ rất lâu. Tại Việt Nam, nhiều nhà nhiếp ảnh cũng thành công với ảnh khoả thân nghệ thuật. Và trên thực tế, từng có không ít ảnh khoả thân nghệ thuật từ Việt Nam đã được trao giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế. Mở cửa cho ảnh khoả thân nghệ thuật, thực sự là một tín hiệu cởi mở cho hoạt động sáng tạo thời 4.0, rất đáng hoan nghênh và ủng hộ!