| Hotline: 0983.970.780

Cả làng tất tả đắp đê, chạy lụt

Thứ Sáu 10/10/2025 , 16:54 (GMT+7)

HÀ NỘI Một ngày không mưa, nước vẫn ngập trắng đồng. Người dân xã Đa Phúc lại tất tả đắp đê, chặn dòng, gom góp từng thứ giữ lấy làng mình.

Đắp đê ngăn nước

Ngày 10/10, mặc dù trời không mưa nhưng trên cánh đồng trước thôn Yên Tàng (xã Bắc Phù cũ nay là xã Đa Phúc), nước lũ vẫn đổ về, mỗi lúc một dâng cao.

Ngay khu vực trước sân nhà văn hóa thôn, hàng trăm người dân hối hả xúc cát, xúc đất đổ vào bao tải, xếp chồng lên nhau thành một bức tường tạm chắn dòng nước dữ từ ngoài đồng vào khu dân cư. Mỗi bao đất vừa chất lên lại được họ dùng xẻng đầm chặt, có người còn vỗ tay ì oạp lên bề mặt bao cho chặt thêm.

Người dân nỗ lực gia cố bờ bao, ngăn nước vào khu dân cư. Ảnh: Tú Thành.

Người dân nỗ lực gia cố bờ bao, ngăn nước vào khu dân cư. Ảnh: Tú Thành.

Bà Ngô Thị Phúc (70 tuổi) thoăn thoắt xúc từng xẻng đất đổ vào bao, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Vừa làm, bà vừa lắc đầu thở dốc: “Chưa năm nào tôi thấy ngập mà sợ như năm nay. Không biết có trụ nổi qua đêm nay không nữa...”.

Cạnh bà, đám trai làng vạm vỡ cũng đang tất bật chuyền tay nhau những bao đất nặng trịch, miệng hò nhau í ới động viên. Thỉnh thoảng, đôi ba tiếng bông đùa vang lên để xua bớt mệt nhọc, nhưng rồi tất cả lại nhanh chóng nghiêm nét mặt khi liếc nhìn dòng nước đục ngầu mấp mé phía bên kia “bức tường” dã chiến.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng người dân địa phương khẩn trương xúc đất, đắp bao tải gia cố bờ bao. Ảnh: Hùng Khang.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng người dân địa phương khẩn trương xúc đất, đắp bao tải gia cố bờ bao. Ảnh: Hùng Khang.

Từ chiều ngày 9/10, sau sự cố sạt lở nền đường sắt đoạn qua xã Trung Giã, nước lũ từ thượng nguồn sông Cầu đã ồ ạt tràn về khu vực này. Chị Lê Thị Vân Anh, Trưởng thôn Yên Tàng (xã Đa Phúc) cho biết, mực nước dưới đồng dâng rất nhanh, chiều hôm qua đã lên đến ngang hông người lớn, sáng nay ngang ngực rồi. Nước ngoài đồng dâng cao tràn qua đoạn cống, cứ thế tiến thẳng vào khu dân cư.

Chị Vân Anh kể, sáng nay nước bắt đầu chảy vào khu dân cư. Trước tình hình khẩn cấp, chị tức tốc huy động toàn bộ người dân trong thôn phối hợp với các lực lượng chức năng đắp bờ bao ngăn lũ cứu làng.

Mọi nhà đều cử người tham gia cứu đê, người già trẻ nhỏ cũng thức để sẵn sàng di dời nếu nước tràn về. Từng hàng người nối nhau chuyền đất, đắp chặn những điểm nước tràn vào.

Hàng trăm bao tải đất được xếp chồng làm tường tạm ngăn nước tràn, bảo vệ khu dân cư. Ảnh: Hùng Khang.

Hàng trăm bao tải đất được xếp chồng làm tường tạm ngăn nước tràn, bảo vệ khu dân cư. Ảnh: Hùng Khang.

Cũng trong sáng nay, nhiều đơn vị hỗ trợ cũng kịp thời có mặt. Gần 80 chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng lực lượng quân đội đã được tăng cường về đây, chung tay với bà con gia cố, đắp đê ngăn lũ. Những xe tải chở cát, đất chạy nối đuôi nhau, đổ vội thành từng đống dọc tuyến đường tiếp giáp với khu vực cánh đồng mà nước đang đổ về. Tiếng động cơ, tiếng người hò hét vang dội một góc làng quê. Không ai bảo ai, tất cả đều chạy đua với thời gian, quyết tâm dựng cho bằng được “tường thành” bao cát, bao đất đủ cao và chắc chắn để chặn dòng lũ.

Nhờ nỗ lực đó, đến trưa nay, nước lũ tạm thời bị chặn lại ngoài cánh đồng, chưa tràn sâu vào khu dân cư. Tuy nhiên, trong thôn, bà con vẫn cuống cuồng lo chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, vật nuôi đề phòng tình huống xấu nhất.

Cuống cuồng chạy lụt

Cách Yên Tàng không xa, không khí ở thôn Ngô Đạo cũng khẩn trương không kém. Con đường làng loang lổ bùn đất, có chỗ nước cũng đổ về mỗi lúc một nhiều, chỉ trong buổi sáng, nước đã dâng lên đến cả 4- 50cm.

Một cụ ông ngoài bảy mươi vừa đi khám bệnh về, tay còn cầm tập giấy khám trong túi nylon. Thấy hàng xóm gọi cần giúp, cụ vội đặt tập giấy tờ lên chỗ cao, xắn thêm tay áo rồi bước sang giúp mọi người lùa đàn lợn ra khỏi chuồng để bán chạy lũ.

Gia đình bà Đường, ông Thiên có mấy sào ruộng ngoài bãi, sáng sớm nay 2 vợ chồng đã vội vã ra đồng thu hoạch lúa mùa sớm để chạy lụt. Nhà họ cũng nuôi một đàn lợn thịt đến kỳ xuất chuồng; sợ lụt, bà Đường quyết định gọi thương lái đến bán gấp đàn lợn mong vớt vát được chút vốn liếng. Oái oăm thay, thương lái vừa tới đã giục phải bán ngay, bán gấp, lại còn nhân cớ lụt lội mà ép giá rẻ mạt. Hắn dọa nếu không cân được lập tức thì sẽ bỏ về, mà có mua cũng chỉ trả 50.000 đồng một kg lợn hơi. Biết là bị ép giá, nhưng trong cảnh bí bách, chủ nhà cũng đành nhắm mắt gật đầu.

Nhiều hộ chăn nuôi chấp nhận bị ép giá, bán lợn với giá thấp để chạy lụt. Ảnh: Tú Thành.

Nhiều hộ chăn nuôi chấp nhận bị ép giá, bán lợn với giá thấp để chạy lụt. Ảnh: Tú Thành.

Bà Lê Thị Ngân (họ hàng bà Đường, đến ở nhờ tránh lụt) quýnh quáng đứng ra thu xếp việc bán lợn, bà hớt hải chạy khắp xóm hỏi mượn một chiếc cân bàn. Vừa chạy, bà vừa xuống giọng nài nỉ người mua lợn đừng vội bỏ đi. Gã thương lái thì vẫn hằn học thúc giục: “Không có cân thì thôi, tôi đi đây!”, vọng ra the thé giữa sân vắng.

Bên kia ngõ, một bác trung niên thấy lũ trẻ con tranh thủ nghịch bùn ngoài sân liền cáu kỉnh quát: “Chúng mày có vào nhà ngay không hả!”. Vừa mắng bọn trẻ, bác vừa thoăn thoắt khuân những bao thóc, bao ngô lên cao. Khắp thôn xóm, tiếng người lớn gọi nhau í ới, tiếng chó sủa hòa lẫn tiếng gà vịt quang quác. Ai nấy đều căng mình chạy đua với con nước lũ đang vây bủa phía ngoài, cố gắng bảo vệ tài sản và hoa màu của gia đình.

Mực nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục dâng lên, nhiều khu dân cư đối mặt với tình trạng ngập lụt. Ảnh: Hùng Khang.

Mực nước trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục dâng lên, nhiều khu dân cư đối mặt với tình trạng ngập lụt. Ảnh: Hùng Khang.

Kiệt sức sau một ngày một đêm vật lộn với lũ, nhiều người dân Đa Phúc không giấu nổi vẻ mệt mỏi và lo âu. “Chưa bao giờ thấy úng ngập khủng khiếp như thế này, vượt cả trận lụt năm 1980 mất rồi. Lo lắm, nước lũ mà tràn đến nhà thì chẳng còn kịp trở tay”, bà Ngô Thị Phong thở dài, đôi tay gầy guộc bám chặt khung cửa khi nhìn ra cánh đồng nước trắng xóa. Từ 6 giờ tối qua, gia đình bà đã phải di chuyển hết đồ đạc giá trị lên cao, từ máy giặt, lúa thóc cho đến lợn gà cũng đều sơ tán đi nơi khác.

Anh Nguyễn Văn Tình, ở thôn Cốc Lương, xã Đa Phúc chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến nước lũ dâng nhanh lên tận nóc nhà. “Đồ đạc có giá trị tôi mang gửi hết rồi, chỉ còn mấy thứ linh tinh với đàn lợn là chưa kịp đưa đi thì nước đã ngập chuồng mất”, anh ngậm ngùi. 2 hôm nay, vợ chồng con cái anh phải sang tá túc nhà người anh trai, chưa dám quay về căn nhà ngập nước của mình.

Anh Nguyễn Văn Tình, ở thôn Cốc Lương, xã Đa Phúc. Ảnh: Hùng Khang.

Anh Nguyễn Văn Tình, ở thôn Cốc Lương, xã Đa Phúc. Ảnh: Hùng Khang.

Trận lũ lịch sử vẫn chưa buông tha vùng đất ven sông này, đêm nay có lẽ vẫn sẽ là một đêm trắng. Ai nấy đều thấp thỏm canh cánh dòng nước lũ ngoài kia, cầu mong cho bức tường bao cát tạm bợ kia trụ vững giữ lấy làng, để nước mau rút và bình yên sớm trở lại.

Xem thêm
Quốc lộ 3 ngập sâu, người dân di chuyển ra sao?

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông cho người dân di chuyển qua các vị trí bị ngập úng trên Quốc lộ 3.