| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên xử phạt vi phạm về giao thông gần 5 tỷ đồng

Chủ Nhật 31/03/2024 , 18:05 (GMT+7)

3 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng thành phố Thái Nguyên đã xử lý trên 1.700 trường hợp vi phạm về giao thông, thu tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 5 tỷ đồng.

Các lỗi vi phạm về giao thông trong 3 tháng đầu năm tại TP Thái Nguyên chủ yếu là nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm…

Các lỗi vi phạm về giao thông trong 3 tháng đầu năm tại TP Thái Nguyên chủ yếu là nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ ở các trường học, địa phương, đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giao thông.

Theo đó, kết quả trong 3 tháng đầu năm, lực lượng chức năng của TP Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 1.900 trường hợp, tạm giữ phương tiện của hơn 1.000 trường hợp, tạm giữ giấy tờ gần 850 trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là nồng độ cồn, tốc độ, quá tải, quá khổ, không đội mũ bảo hiểm… Trong đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn chiếm cao nhất với hơn 830 trường hợp, tiếp đến là lỗi vi phạm về tốc độ với hơn 410 trường hợp.

Lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý trên 1.700 trường hợp vi phạm, thu tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 5 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn gần 720 trường hợp.

Từ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông, thông báo vi phạm tới gần 680 trường hợp…

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.