| Hotline: 0983.970.780

Tâm sự đầu tiên của viên cảnh sát bế bé trai Syria chết đuối

Thứ Hai 07/09/2015 , 09:19 (GMT+7)

"Khi tôi nhìn thấy cháu bé, tôi tiến đến gần, trong lòng chỉ tự nhủ cầu mong Chúa Trời ban phép màu nó vẫn còn sống", theo tờ Mirror của Anh.

Viên cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Ciplak là người xuất hiện trong bức ảnh được ví đã "thay đổi thế giới", "thay đổi quan điểm của cả châu Âu" trước làn sóng người di cư đến từ Syria và các nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Bức ảnh cho thấy Mehmet Ciplak đã bế rất cẩn trọng thi hài bé trai 3 tuổi bên bờ biển Bodrum hôm thứ Tư tuần trước.

Lần đầu tiên lên tiếng sau khi bức ảnh được lan truyền đi khắp thế giới và trở nên rất nổi tiếng liên quan đến làn sóng người di cư đến châu Âu những ngày này, Mehmet Ciplak nói rằng vào thời điểm đó anh không hề biết là việc làm của mình được chụp ảnh.

"Khi tôi nhìn thấy cháu bé, tôi tiến đến gần, trong lòng chỉ tự nhủ cầu mong Chúa Trời ban phép màu nó vẫn còn sống", theo tờ Mirror của Anh.

"Nhưng rồi tôi phát hiện thấy nó đã tắt thở, tôi thấy đau quặn lòng. Hình ảnh trong đầu tôi lúc đó là bàng hoàng. Đó là mất mát khủng khiếp".

Cậu bé Aylan 3 tuổi cùng anh trai Galip và bà mẹ Rehan đã thiệt mạng trong vụ lật thuyền chở người di cư trên biển Aegean khi họ đang vật lộn với sóng dữ để từ Syria đến thành phố Kos của Thổ Nhĩ Kỳ. Duy nhất ông bố Abdullah là người còn sống trong gia đình 4 thành viên muốn di cư đến châu Âu.

Xem thêm
EU đẩy mạnh sáng kiến hướng đến kinh tế tuần hoàn

Ủy ban châu Âu vừa công bố loạt sáng kiến mới, là bước chuẩn bị cho việc ban hành Đạo luật Kinh tế tuần hoàn vào năm 2026.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất