Theo UBND xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi), đợt mưa lớn đêm 29/10 gây sạt lở trên 50 điểm, tổng khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường ước hàng chục nghìn mét khối. Riêng tuyến ĐH.83 dài 45km, nối đường tỉnh 623 với đường Trường Sơn Đông, có gần 30 vị trí sạt lở, trong đó điểm nghiêm trọng nhất tại Km8+200 (thôn Tà Vinh) làm sụp hoàn toàn 40m nền, mặt đường.
Hiện trường ghi nhận nhiều hạng mục như cống, rãnh thoát nước, trụ điện, trụ viễn thông bị cuốn trôi xuống vực sâu. Cả taluy âm và dương đều bị sạt, khối lượng đất đá trượt xuống ước khoảng 20.000m³.
Điểm sạt lở ở Km8+200 nhìn từ trên cao. Ảnh: V.H.
Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết: “Điểm sạt lở nằm trên tuyến huyết mạch, chia cắt hoàn toàn hơn 1.000 hộ dân với gần 4.000 nhân khẩu, trong đó có trung tâm hành chính xã”.
Hai tuần sau mưa lũ, giao thông trên tuyến vẫn chưa thể thông suốt. Toàn bộ nhu yếu phẩm, hàng cứu trợ phải được đưa qua điểm sạt bằng ròng rọc tự chế hoặc đường tạm men sườn núi dài hơn 1km, dốc cao và trơn trượt.
“Chúng tôi đã mượn gạo từ các trường học trong xã để cấp phát tạm, bảo đảm người dân không bị thiếu ăn”, bà Tình nói và cho biết thêm, hơn 40% hộ dân trong xã thuộc diện nghèo, cận nghèo, sinh kế phụ thuộc vào cây keo, cau và mì. Do đường bị chia cắt, nông sản thu hoạch không thể tiêu thụ, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Người dân dùng ròng rọc vận chuyển nhu yếu phẩm qua điểm sạt lở. Ảnh: V.H.
Do đứt gãy trên trục “xương sống” ĐH83, người dân xã Sơn Tây Hạ chỉ có thể đi theo tuyến đường Sơn Tinh - Sơn Thượng (hướng từ trung tâm xã Sơn Tây Hạ đi về xã Sơn Hà), tuy nhiên, tuyến đường này cũng đang xảy ra nhiều điểm sạt lở.
Đặc biệt, đoạn đường đất dài khoảng 3,5km trên tuyến, mưa lũ đã khiến mặt đường bị biến dạng, lầy lội, chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng xe máy qua các đoạn đường đất sạt trượt.
Anh Đinh Ngọc Minh (dân quân Ban Chỉ huy quân sự xã) chia sẻ: “Mỗi lần chở 30 lít xăng từ trung tâm huyện về xã, chúng tôi phải vượt qua những đoạn đường lầy lội, trơn trượt. Có đoạn xe kẹt bánh, phải dắt bộ cả cây số”.
Để tạm thời phá thế cô lập, UBND xã Sơn Tây Hạ phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi huy động phương tiện san gạt tuyến đường đất Sơn Tinh - Sơn Thượng dài 3,5km. Đây là tuyến tạm để người dân đi bộ hoặc vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra ngoài.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mai Văn Hà, Sở đã huy động 12 xe tải, 5 máy ủi, máy cẩu tham gia san gạt, bồi lấp các vị trí sạt lở. Tuy nhiên, thời tiết mưa kéo dài khiến công tác khắc phục gặp nhiều trở ngại.
“Sau gần một tuần, chúng tôi mới thông được khoảng 700m, còn gần 3km đường chưa thể tiếp cận do xuất hiện nhiều hố sâu và sạt lở mới”, ông Hà cho biết.
Tuyến đường ĐH.83 bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: V.H.
Chính quyền và các đoàn thể địa phương cũng huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ mở đường tạm vắt qua núi dài chừng 1km, đồng thời gia cố đường tạm bằng tre, nứa ở những đoạn trơn trượt để người dân lưu thông an toàn hơn.
Hiện chính quyền xã đã cấp phát hơn 20 tấn gạo mượn từ các trường học, đồng thời tiếp nhận hàng cứu trợ từ các đoàn thiện nguyện ở Lâm Đồng, Đắk Lắk. Nhờ đó, lương thực tạm thời được đảm bảo, song việc lưu thông hàng hóa, nông sản vẫn bị đình trệ hoàn toàn.
“Chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn sớm hỗ trợ phương án kỹ thuật, kinh phí để khôi phục tuyến ĐH.83. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, việc chậm khắc phục sẽ kéo dài tình trạng cô lập, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân”, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình nhấn mạnh.
Gia cố đường tạm bằng tre, nứa ở những đoạn trơn trượt để người dân lưu thông an toàn hơn. Ảnh: V.H.
Xã Sơn Tây Hạ được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã: Sơn Tinh, Sơn Lập và Sơn Màu (huyện Sơn Tây cũ). Xã có diện tích hơn 136km2, dân số hơn 5.500 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ca Dong. Tuyến ĐH.83 dài khoảng 45km, nối đường tỉnh 623 với đường Trường Sơn Đông, là trục giao thông chính, vắt ngang địa hình xã Sơn Tây Hạ.
Hai tuần sau mưa lũ, Sơn Tây Hạ vẫn gồng mình trong nỗ lực khắc phục chia cắt. Con đường “xương sống” của xã vùng cao này chưa thể nối lại, nhưng từng nhóm người dân, cán bộ, lực lượng cứu hộ vẫn ngày ngày bám đường, bám núi, cố gắng thông tuyến để đưa nhịp sống trở về bình thường.
![Tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu: [Bài 1] Mệnh lệnh của thời đại](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/lyntk92/2025/11/10/3928-anh-13-nongnghiep-103903.jpg)

![Tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu: [Bài 1] Mệnh lệnh của thời đại](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lyntk92/2025/11/10/3928-anh-13-nongnghiep-103903.jpg)





















