| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An dựng lại mái ấm sau thiên tai

Thứ Bảy 01/11/2025 , 21:39 (GMT+7)

Sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nhiều địa phương ở Nghệ An đang nỗ lực khẩn trương dựng lại nhà cửa, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhịp sống hồi sinh nơi vùng lũ

Những ngày cuối tháng 10, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An rộn tiếng máy, tiếng người trên các công trình mới. Sau đợt thiên tai vừa qua, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường và công trình hư hại nặng. Không để người dân phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, chính quyền xã đã khẩn trương triển khai hàng loạt công trình an sinh nhằm khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống cho bà con.

Nhiều xã ở Nghệ An tan hoang sau lũ. Ảnh: Phạm Tuân.

Nhiều xã ở Nghệ An tan hoang sau lũ. Ảnh: Phạm Tuân.

Ngày 17/10, xã Nhôn Mai tổ chức lễ động thổ xây dựng nhiều công trình an sinh xã hội, gồm nhà ở cho các hộ bị sập, công trình nước sạch phục vụ các bản Huồi Tố 2 và Na Hỷ, cầu dân sinh qua bản Chà Lò và thư viện cho Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai. Những công trình ấy tuy không lớn về quy mô, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang và những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng biên vượt qua khó khăn.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, chia sẻ: “Chúng tôi coi việc khôi phục nơi ở cho người dân là ưu tiên hàng đầu. Mỗi ngôi nhà dựng lên là một niềm hy vọng, một bước tiến trong hành trình khắc phục hậu quả thiên tai”.

Người dân phấn khởi bốc thăm đất ở tại Khu tái định cư ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Phạm Tuân.

Người dân phấn khởi bốc thăm đất ở tại Khu tái định cư ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Phạm Tuân.

Không chỉ dừng lại ở việc khởi công, đến cuối tháng 10, xã Nhôn Mai tiếp tục tổ chức bốc thăm và bàn giao mặt bằng tái định cư cho các hộ dân bị cuốn trôi nhà hoàn toàn. Việc này được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, thể hiện tinh thần dân chủ và sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tính đến nay, đã có 35/72 hộ được bố trí đất ở an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất. Những điểm tái định cư mới nằm trên địa hình cao ráo, vững chắc, đảm bảo an toàn trước thiên tai. Cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân, việc dựng lại nhà cửa được triển khai nhanh chóng, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Khơi dậy niềm tin từ những ngôi nhà mới

Còn tại xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, sáng 1/11, tiếng cuốc, tiếng búa vang lên trong lễ khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bị sập nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha). Buổi lễ diễn ra ấm áp tình người, đánh dấu khởi đầu mới cho những phận người vừa trải qua mất mát.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh, nhấn mạnh: “Mỗi ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia trong hoạn nạn”.

Khởi công làm nhà cho người nghèo bị mất nhà do lũ lụt ở xã Lượng Minh. Ảnh: Nga Lương.

Khởi công làm nhà cho người nghèo bị mất nhà do lũ lụt ở xã Lượng Minh. Ảnh: Nga Lương.

Bà Vi Thị Hương, một hộ dân được hỗ trợ xây nhà xúc động nói: “Cơn bão khiến căn nhà của tôi sập hoàn toàn, tưởng chừng chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Nay được chính quyền quan tâm, giúp dựng lại mái ấm, tôi thực sự biết ơn và thấy ấm lòng”.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai là một trong những hoạt động trọng tâm của xã Lượng Minh trong tháng 10 và 11/2025. Không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, chương trình còn tiếp thêm động lực để họ khôi phục sinh kế, yên tâm lao động sản xuất. Nhưng, hơn cả một chỗ ở và sinh kế, những ngôi nhà mới còn là mái ấm gieo mầm hồi sinh, nơi khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên.

Với tinh thần ấy, các địa phương trong tỉnh đang tích cực huy động lực lượng, vật liệu và ngày công để hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa, san nền, làm đường vào khu tái định cư. Nhiều hộ gia đình, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài địa phương tự nguyện đóng góp công sức, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “nghĩa tình đồng bào” vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Người dân vùng lũ ở Nghệ An nhận được sự chung tay của cộng đồng và từ chính quyền địa phương. Ảnh: Phạm Tuân.

Người dân vùng lũ ở Nghệ An nhận được sự chung tay của cộng đồng và từ chính quyền địa phương. Ảnh: Phạm Tuân.

Từ những mảnh đất tái định cư đang dần thành hình, đến những ngôi nhà, những công trình cầu, nước sạch, thư viện được khởi công, có thể thấy rõ quyết tâm của Nghệ An trong việc giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cuộc sống.

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, vùng núi, vùng biên Nghệ An đang từng bước vượt qua khó khăn, dựng lại quê hương yên bình sau bão lũ. Những ngôi nhà mới được xây bằng gạch, nhưng sự vững bền thì được xây nên bằng tình người. Những ngôi nhà ấy sẽ mãi là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và lòng nhân ái của người xứ Nghệ.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn

Chị Dương Thị Quỳnh lấy tay áo quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: 'Em vừa xua lợn vừa khóc khi thấy những con nái đến ngày đẻ con rơi xuống nước'.