| Hotline: 0983.970.780

Khai trương phòng đọc báo xuân Ất Tỵ tại Thái Nguyên

Thứ Sáu 24/01/2025 , 16:55 (GMT+7)

Phòng đọc báo xuân Ất Tỵ tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên mở cửa phục vụ bạn đọc và người dân từ ngày 24/01/2025 đến hết ngày 05/02/2025.

Độc giả tại Thái Nguyên đón đọc các ấn phẩm báo xuân. Ảnh: Quang Linh.

Độc giả tại Thái Nguyên đón đọc các ấn phẩm báo xuân. Ảnh: Quang Linh.

Sáng 24/1, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Phòng đọc báo xuân Ất Tỵ năm 2025 và không gian trưng bày sách kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên (Số 29, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên).

Phòng đọc báo xuân Ất Tỵ năm 2025 quy tụ 100 ấn phẩm xuân của các báo, tạp chí Trung ương; Báo xuân của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; Báo, tạp chí xuân dành cho lứa tuổi thiếu nhi và được bố trí 4 máy tra cứu đọc báo xuân điện tử.

Cũng tại đây, ban tổ chức cũng trưng bày trực quan 1.000 bản sách về Đảng Cộng sản Việt Nam; Trưng bày trực tuyến 95 bản sách về Đảng Cộng sản Việt Nam trên website của thư viện tại địa chỉ: thuvien.thainguyen.gov.vn.

Phòng đọc báo xuân Ất Tỵ năm 2025 và Không gian trưng bày sách kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được mở cửa phục vụ bạn đọc và người dân từ ngày 24/01/2025 đến hết ngày 05/02/2025.

Phòng đọc được bố trí 4 máy tra cứu đọc báo xuân điện tử. Ảnh: Quang Linh.

Phòng đọc được bố trí 4 máy tra cứu đọc báo xuân điện tử. Ảnh: Quang Linh.

Theo ông Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, sự kiện khai trương phòng đọc báo xuân Ất Tỵ 2025 là một  trong chuỗi sự kiện văn hóa - văn nghệ - thể thao trong tỉnh đón chào Tết Nguyên đán cổ truyền Ất Tỵ 2025.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.