| Hotline: 0983.970.780

Trong gian khó luôn nuôi ý chí thoát nghèo

Thứ Năm 11/12/2025 , 18:47 (GMT+7)

QUẢNG NGÃI Từ hộ khó khăn nhất xã, chồng mất sớm và đơn độc nuôi 3 con nhỏ, chị Phương đã nỗ lực thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách và ý chí của bản thân.

Cuộc đời chị Nguyễn Thị Phương (52 tuổi, thôn An Châu, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từng gắn liền với những chuỗi ngày cơ cực đến cùng cực. 

Gần 20 năm trước, biến cố ập đến khi chồng chị gặp tai nạn mất sớm, bỏ lại chị với 3 đứa con còn thơ dại và căn nhà xập xệ, dột nát. Địa phương khi ấy xếp gia đình chị vào diện khó khăn nhất xã, bởi thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào 5 sào ruộng, vốn “năm được năm mất”, lúc đủ ăn, lúc phải chạy vạy nợ nần.

Từ nguồn vốn vay, bà Phương đã đầu tư phát triển chăn nuôi bò, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Từ nguồn vốn vay, bà Phương đã đầu tư phát triển chăn nuôi bò, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Có những thời điểm, bữa cơm của gia đình chỉ có chén nước mắm, dĩa rau luộc. Nhiều người đến thăm ai cũng tội nghiệp trước cảnh 4 mẹ con chật vật trong căn nhà xiêu vẹo mỗi mùa mưa gió. 

Chị kể rằng có những năm mất mùa, hạt lúa làm ra không đủ ăn, đêm đêm chị chỉ biết ôm con mà lo không biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Để có gạo, có khi chị phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Chị nhận ra chỉ dựa vào ruộng nương thì không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo đói. Chị cần một hướng đi mới – điều mà trước đây chị chưa từng dám nghĩ tới vì không có vốn.

Bước ngoặt đến vào năm 2012, khi Tổ vay vốn thôn An Châu giới thiệu chị tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Sơn. Với khoản vay 20 triệu đồng, chị mạnh dạn mua 2 con bò và dành phần còn lại để bán hàng nhỏ lẻ tại chợ quê. Quyết định ấy mở ra một con đường mới cho gia đình chị. 

Từ công việc buôn bán mỗi ngày, chị có khoản thu đều đặn để trang trải cuộc sống. 2 con bò phát triển tốt, mỗi năm cho chị nguồn lãi khoảng 30 triệu đồng – số tiền mà trước đây chị chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể tích cóp được. Chị dành toàn bộ khoản lãi ấy để trả nợ ngân hàng, lo học phí cho con và tiết kiệm cho kế hoạch lâu dài.

Gia đình bà Phương nay đã có căn nhà khang trang, chắc chắn. Ảnh: Lê Khánh.

Gia đình bà Phương nay đã có căn nhà khang trang, chắc chắn. Ảnh: Lê Khánh.

Sự chịu thương chịu khó cùng cách tính toán chặt chẽ giúp chị Phương dần trả hết khoản vay đầu tiên. Khi kinh tế gia đình bắt đầu có tín hiệu tích cực, chị quyết định vay thêm để tái đàn bò, mở rộng buôn bán và đầu tư sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. 3 đứa con của chị – những đứa trẻ từng có lúc đối diện nguy cơ bỏ học – nay có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Cả 3 đều theo học cao đẳng, đại học, trong đó 2 người đã có việc làm và phụ giúp mẹ trang trải chi tiêu, xây sửa lại căn nhà khang trang, kiên cố hơn. Với chị Phương, đó không chỉ là thành quả kinh tế mà còn là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời.

Cách đây 5 năm, chị Phương chính thức thoát nghèo. Cuộc sống hiện tại của chị đã ổn định, nguồn thu từ buôn bán và chăn nuôi bò duy trì đều đặn, con cái trưởng thành, nhà cửa vững chắc. Năm 2022, chị được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen vì có thành tích sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu của địa phương trong triển khai tín dụng chính sách. 

Nhắc lại những năm tháng cơ cực, chị Phương không giấu được sự xúc động. Chị nói, nếu không có nguồn vốn chính sách kịp thời, không có sự quan tâm của chính quyền và tổ vay vốn, có lẽ chị không thể vực dậy sau biến cố. “Tôi biết ơn lắm. Nhờ đồng vốn nhà nước cho vay, tôi mới có cơ hội đổi đời, mới có thể lo cho các con ăn học và có ngày hôm nay”, chị trải lòng. Với chị, đồng vốn ưu đãi không chỉ là khoản vay để phát triển kinh tế, mà còn là “phao cứu sinh” giúp chị đứng dậy, bền bỉ bước qua những tháng ngày đen tối.

Bà Huỳnh Thị Bình, Tổ trưởng Tổ phụ nữ thôn An Châu cho biết, gia đình chị Phương là trường hợp điển hình về ý chí vươn lên. Theo bà Bình, dù rơi vào hoàn cảnh éo le, chị Phương không hề buông xuôi mà luôn nỗ lực chăm lo cho gia đình bằng chính sức lao động của mình. Chị vừa tảo tần, vừa chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, buôn bán, lại tích cực tham gia công tác hội, đoàn thể ở thôn. 

Sự cần cù ấy là lý do địa phương luôn ưu tiên tạo điều kiện để chị tiếp cận các chương trình hỗ trợ, đặc biệt là tín dụng chính sách. “Nguồn vốn ưu đãi chỉ phát huy hiệu quả khi người vay có ý thức, có quyết tâm. Chị Phương là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Nhờ sự kiên trì và tinh thần vượt khó, chị đã trở thành tấm gương thoát nghèo bền vững của địa phương”, bà Bình khẳng định.

Xem thêm
Quảng Ngãi phấn đấu về đích sớm ‘Chiến dịch Quang Trung’

Quảng Ngãi đang huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026.

Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Trong gian khó luôn nuôi ý chí thoát nghèo
Xã hội 7 giây trước