| Hotline: 0983.970.780

Hành trình thoát nghèo của gia đình trẻ nơi miền quê khó

Thứ Năm 11/12/2025 , 18:24 (GMT+7)

Từ hành trình vượt qua nghịch cảnh để chữa bệnh cho con đến quyết tâm làm ăn, đôi vợ chồng trẻ ở Quảng Ngãi từng bước thoát nghèo bằng chính đôi tay của mình.

Trong căn nhà nhỏ giữa thôn xóm yên bình của xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi) là câu chuyện đầy nước mắt nhưng cũng chất chứa nghị lực của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng. Vợ chồng chị có 2 người con, trong đó, cháu út vừa chào đời đã mắc căn bệnh hiếm gặp: không có hậu môn. Bi kịch ập đến khi gia cảnh vốn đã khó khăn, chỉ trông vào mấy sào ruộng và ít đất rẫy trồng keo.

Vợ chồng chị Hoàng đã vượt qua tình cảnh ngặt nghèo để phát triển kinh tế gia đình ngày một ổn định. Ảnh: Lê Khánh.

Vợ chồng chị Hoàng đã vượt qua tình cảnh ngặt nghèo để phát triển kinh tế gia đình ngày một ổn định. Ảnh: Lê Khánh.

Cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau, vậy mà vợ chồng chị lại phải đối diện với hành trình chữa bệnh cho con gian nan kéo dài suốt nhiều tháng trời. Thương con nhỏ, vợ chồng chị gom góp mọi đồng tiền dành dụm, rồi chạy vạy vay mượn khắp nơi, quyết tâm cứu con bằng mọi giá. Suốt 4 tháng liên tục, họ gần như sống trong bệnh viện, đưa con đi điều trị từ Quảng Ngãi, rồi vào tận Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Đứa con lớn phải gửi lại cho người thân chăm sóc.

Mọi thu nhập không còn, chi phí điều trị, ăn ở, đi lại liên tục đội lên khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Đến khi sức khỏe con tạm ổn và được xuất viện trở về, số tiền vay mượn đã lên đến khoảng 100 triệu đồng. Đây là gánh nặng không hề nhỏ của một gia đình thuần nông.

Xét hoàn cảnh quá khó khăn, chính quyền địa phương đã đưa gia đình chị vào diện hộ nghèo, tạo điều kiện để được hưởng các chính sách hỗ trợ. Nhưng nghèo không phải đích đến. Với tuổi trẻ và khát vọng lo cho tương lai, vợ chồng chị Hoàng không cho phép mình đầu hàng số phận. Sau thời gian chăm lo cho con nhỏ, khi cuộc sống dần ổn định trở lại, chị bắt đầu tìm hiểu các chương trình phát triển kinh tế dành cho hộ nghèo, mong tìm một hướng đi phù hợp để vực lại cuộc sống.

Nguồn vốn vay đã giúp gia đình chị Hoàng có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Lê Khánh.

Nguồn vốn vay đã giúp gia đình chị Hoàng có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Lê Khánh.

Năm 2018, cơ hội đến khi gia đình chị tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhận được 20 triệu đồng, vợ chồng chị quyết định đầu tư vào chăn nuôi bò - mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Cùng thời điểm đó, từ chương trình hỗ trợ giảm nghèo của xã, chị được cấp thêm một con nghé. Có hai con bò làm vốn ban đầu, chị Hoàng bắt đầu hành trình gây dựng kinh tế.

Vợ chồng chị chia nhau chăm sóc đàn bò, cải tạo chuồng trại, trồng thêm cỏ để chủ động nguồn thức ăn và hạn chế chi phí. Nhờ chăm chút cẩn thận, đàn bò phát triển khỏe mạnh. Sau một năm, cả 2 con nghé đều lớn lên sinh sản. Anh chị bán 1 con để xoay sở chi tiêu, còn lại một con tiếp tục gây đàn.

Mỗi bước chuyển mình đều bắt đầu từ sự cần cù. Những năm sau đó, đàn bò của chị sinh sản đều đặn, trung bình mỗi năm chị bán được 2 con, thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng ổn định, lại có thể tích lũy dần. Sau khi trả bớt nợ, vợ chồng chị vẫn duy trì một số con giống để nhân đàn. Từ 2 con bò ban đầu, đến nay gia đình chị đã có 4 con bò sinh sản - một nguồn tài sản ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho hành trình thoát nghèo.

Không dừng lại ở chăn nuôi, vợ chồng chị Hoàng còn tranh thủ làm thêm mọi công việc miễn là có thêm thu nhập. Nhờ sự chăm chỉ và tính toán hợp lý, năm 2022, gia đình chị chính thức trả xong toàn bộ khoản vay trước đó và xây được một ngôi nhà kiên cố là ước mơ mà nhiều năm trước chị chưa từng dám nghĩ đến.

Kinh tế ổn định hơn, chị Hoàng mạnh dạn mở rộng sản xuất. Chị tiếp tục vay thêm 70 triệu đồng để đầu tư trồng thêm 2 ha keo. Với đặc thù vùng trung du, keo là cây trồng dễ chăm sóc, ít chi phí nhưng cho giá trị thu hoạch khá. Vợ chồng chị tận dụng đất đai sẵn có, vừa trồng mới, vừa cải tạo diện tích cũ. Nhờ thời tiết thuận lợi, diện tích keo phát triển tốt, hứa hẹn mang lại thu nhập đáng kể trong những năm tới.

Từ chỗ nợ nần chồng chất, cuộc sống bế tắc, đến việc có tài sản tích lũy, nhà cửa khang trang, sản xuất mở rộng - đó là hành trình dài đầy nỗ lực.

Năm 2024, gia đình chị Hoàng đã đủ điều kiện để thoát nghèo. Đây không chỉ là kết quả của các chính sách hỗ trợ đúng hướng mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, ý chí vươn lên của gia đình trẻ.

Nhìn lại hành trình vượt khó của mình, chị Hoàng cho biết điều khiến chị tự hào nhất không phải là đàn bò hay diện tích keo đang phát triển, mà là việc gia đình đã vượt qua giai đoạn tuyệt vọng nhất bằng chính sự cố gắng không ngừng. “Có được nền tảng như bây giờ, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi để kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn, lo cho các con có tương lai tốt hơn”, chị chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng là hình ảnh tiêu biểu cho nghị lực của những hộ nghèo biết nắm lấy cơ hội, phát huy ý chí và sự chăm chỉ để thay đổi cuộc sống. Giữa những khó khăn nơi miền quê còn nhiều thiếu thốn, những gia đình như chị Hoàng đang góp phần minh chứng rằng: khi có quyết tâm, sự đồng hành của cộng đồng và chính sách hỗ trợ phù hợp, thoát nghèo bền vững không phải là điều quá xa vời.

Xem thêm
Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Hành trình thoát nghèo của gia đình trẻ nơi miền quê khó
Xã hội 6 giây trước