| Hotline: 0983.970.780

Hành trình vượt bệnh hiểm nghèo để thoát nghèo

Thứ Năm 11/12/2025 , 18:45 (GMT+7)

QUẢNG NGÃI Dù từng rơi vào bế tắc vì bệnh hiểm nghèo và túng thiếu, không ít gia đình đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Ông Phạm Hồng Cường (71 tuổi, trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) từng có cuộc sống tương đối ổn định. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, phát triển chăn nuôi, trồng trọt để nuôi 6 người con khôn lớn.

Nơi vùng quê nghèo, bao năm trời ông bà tích góp từ đàn bò, từ từng mùa ruộng để tạo dựng cuộc sống không dư dả nhưng đủ đầy. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến vào năm 2018, khi căn bệnh tim của ông trở nặng, khiến mọi cố gắng tích lũy gần như sụp đổ sau chẩn đoán của bác sĩ.

Qua thăm khám, Bệnh viện Trung ương Huế yêu cầu ông Cường phải mổ gấp mới giữ được mạng sống. Tuy nhiên, chi phí cho ca mổ rất tốn kém.

Chia sẻ với hoàn cảnh của ông, chính quyền địa phương thống nhất xét gia đình vào diện hộ nghèo trong năm 2018 để ông được hưởng ưu đãi viện phí. Dù vậy, gánh nặng viện phí cũng chỉ vơi bớt phần nào. Đàn bò 8 con là tài sản lớn nhất của gia đình, vợ ông Cường đành bán sạch. Bà gom hết tiền tích cóp, rồi vay thêm bà con, chấp nhận cảnh nợ nần chồng chất chỉ để đổi lấy cơ hội cứu sống chồng.

Ông Cường mạnh dạn vay vốn Ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Ông Cường mạnh dạn vay vốn Ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Ca mổ thành công. Ông Cường giữ được mạng sống nhưng sức khỏe giảm sút; còn gia đình thì phải gánh khoản nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Ruộng thì chỉ có 1,5 sào, đủ gạo ăn chứ không thể giúp trả nợ. Dù vậy, khi trở về nhà sau những ngày nằm viện dài đằng đẵng, điều đầu tiên ông nghĩ đến lại chính là làm sao để đứng dậy, làm sao xoay sở tiếp tục lo cho gia đình và trả những khoản nợ đã trĩu nặng trên vai 2 vợ chồng.

Là hộ nghèo nên ông Cường được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách 50 triệu đồng. Số vốn không lớn nhưng với ông là cả cơ hội làm lại từ đầu. Ông quyết định tiếp tục đầu tư nuôi bò - công việc ông am hiểu nhất. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm, bò giống sinh trưởng tốt, đàn bò dần tăng trở lại. Mỗi năm, ngoài việc duy trì thường xuyên 4-5 con trong chuồng, gia đình còn bán được 2 con, thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng.

Tích cóp từ năm này qua năm khác, đến năm 2022, ông trả hết nợ, kinh tế gia đình ổn định hơn và được xét thoát nghèo. Sau đó, ông tiếp tục mạnh dạn vay thêm vốn để duy trì chăn nuôi, tạo nguồn thu bền vững. Dù tuổi đã cao, ông bà vẫn cẩn trọng sử dụng vốn vay, trả lãi và gốc đúng hạn, không ngừng cố gắng để không quay lại cái vòng nghèo khó năm nào.

Tương tự câu chuyện của ông Cường, hành trình của gia đình ông Nguyễn Văn Chương (63 tuổi) và bà Trịnh Thị Hoanh (62 tuổi, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cũng chất chứa không ít nhọc nhằn. Gia đình ông bà rơi vào diện nghèo năm 2015, khi ông Chương mắc bệnh tim nặng, phải ra Huế mổ cấp cứu. Trước khi bệnh ập đến, gia đình tuy không khá giả nhưng cũng không thua kém ai. Ngoài mấy sào ruộng, ông bà nhận làm thuê, làm mướn, đủ nuôi hai con học hành và trang trải cuộc sống.

Gia đình bà Hoanh quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế sau thời gian chồng bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Gia đình bà Hoanh quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế sau thời gian chồng bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Lê Khánh.

Nhưng khi ông đổ bệnh, kinh tế bao năm vun vén trở nên chông chênh. Để có chi phí điều trị, gia đình phải bán hết đàn bò - tài sản quý giá nhất để lo chạy chữa cho ông, rồi vay mượn khắp nơi được gần 300 triệu đồng. “Khi chồng tôi ngã bệnh, kinh tế gia đình kiệt quệ. Lúc đó tôi chỉ mong sao chồng vượt qua được, còn chuyện nợ nần để rồi tính sau”, bà Hoanh nhớ lại.

Sau khi ông Chương qua được cơn nguy kịch, ông bà đối diện với bài toán khó: làm sao có vốn để làm ăn, để trả nợ, để nuôi lại hy vọng? Bao ngày tính toán vẫn không tìm ra hướng cho đến khi gia đình tiếp cận được nguồn vốn vay chính sách 90 triệu đồng. Với tinh thần không đầu tư dàn trải, ông bà dùng toàn bộ số tiền mua 3 con bò giống và thức ăn. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi sẵn có, cả 3 con bò đều phát triển khỏe mạnh.

Từ chỗ chỉ mong đủ ăn, gia đình bắt đầu có khoản tích lũy nhỏ. Bà Hoanh cho biết mỗi năm từ đàn bò, nhà bà cũng thu được vài triệu đồng, gom góp để trả nợ vay. “Không nhiều nhưng đều đặn. Quan trọng là mình có hướng để vươn lên”, bà chia sẻ.

Năm 2023, gia đình được xét thoát nghèo, đánh dấu chặng đường dài vượt qua bệnh tật, vượt qua khó khăn và đứng dậy bằng chính sức mình, với sự hỗ trợ kịp thời từ chính sách ưu đãi của nhà nước.

Những câu chuyện như của ông Cường hay ông Chương cho thấy rằng, nghèo chưa phải là dấu chấm hết và bệnh tật cũng không thể chôn vùi hy vọng nếu con người còn lòng quyết tâm. Nguồn vốn vay chính sách không chỉ là khoản tiền, mà còn là điểm tựa giúp người dân vùng khó khăn như họ có cơ hội thay đổi cuộc sống. Khi được tiếp cận đúng và sử dụng hợp lý, nguồn vốn ấy trở thành đòn bẩy để từng gia đình vượt qua nghịch cảnh, tái thiết sinh kế và hướng đến sự ổn định lâu dài.

Vượt qua bệnh hiểm nghèo đã khó, đứng lên sau khủng hoảng kinh tế lại càng khó hơn. Thế nhưng bằng ý chí kiên cường, sự bền bỉ, những gia đình từng tưởng chừng gục ngã ấy đã làm được. Họ không chỉ thoát nghèo, mà còn trở thành minh chứng sống động cho giá trị của sự nỗ lực và những chính sách nhân văn hướng đến người dân. 

Xem thêm
Quảng Ngãi phấn đấu về đích sớm ‘Chiến dịch Quang Trung’

Quảng Ngãi đang huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026.

Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Hành trình vượt bệnh hiểm nghèo để thoát nghèo
Xã hội 7 giây trước