| Hotline: 0983.970.780

Gần 1.000 nhà dân tại huyện Hải Lăng bị ngập do mưa lớn

Thứ Tư 15/11/2023 , 20:55 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Mưa lớn khiến gần 1 nghìn nhà dân bị ngập, lực lượng chức năng huyện Hải Lăng đã phải di dời 148 hộ với 415 nhân khẩu đến khu vực tránh trú an toàn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại huyện Hải Lăng bị ngập. Ảnh: TĐ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại huyện Hải Lăng bị ngập. Ảnh: TĐ.

Từ ngày 13-15/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn từ các sông đổ về gây ngập nhiều khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tính đến 17h chiều 15/11, tại huyện Hải Lăng có 975 ngôi nhà bị ngập. Lực lượng chức năng đã di dời 148 hộ với 415 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Nước lũ đã nhấn chìm 5 ha hoa màu; làm vỡ 0,35 ha nuôi trồng thủy sản; sạt lở 120 m kênh mương thủy lợi, 35 mét đê kè, 300m kè đường liên thôn; mố cầu Hải Tân sụt lún khoảng 0,5m; 10m hàng rào trường học bị sập.

Nhiều khu dân cư bị ngập do mưa lớn. Ảnh: QG.

Nhiều khu dân cư bị ngập do mưa lớn. Ảnh: QG.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tại những nơi huy hiểm; các tuyến đường không thể lưu thông, ngăn người dân qua lại.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: QG.

Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: QG.

Hiện các phương tiện giao thông không đi thể lưu thông trên các trục đường 582; QL49C đoạn qua xã Hải Dương; đường Thượng - Sơn, Tân - Sơn - Hòa; đường Ba - Quế - Dương.

Ngành chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: TĐ.

Ngành chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: TĐ.

Các trục đường liên thôn thuộc các xã Hải Lâm, Hải Định, Hải Phong cũng bị ngập sâu. Tại nhiều tuyến đường, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.