| Hotline: 0983.970.780

Cuối năm, sang “Cam” xem đá gà, đánh bạc

Thứ Hai 05/01/2009 , 11:30 (GMT+7)

Trường gà và casino thường là nơi giải trí của cánh nhà giàu ở Campuchia. Những ngày cuối năm, các casino và trường gà nằm trên đất bạn cách thị trấn Khánh Bình – huyện An Phú (An Giang) chưa đầy 500m đang rất sôi động. Không cần loại giấy tờ nào lận lưng chúng tôi vẫn dễ dàng đi qua sông Bình Di tới xã Chạy Thum, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia).

Trường gà trên đất Campuchia
Trường gà và casino thường là nơi giải trí của cánh nhà giàu ở Campuchia. Những ngày cuối năm, các casino và trường gà nằm trên đất bạn cách thị trấn Khánh Bình – huyện An Phú (An Giang) chưa đầy 500m đang rất sôi động.

Theo hướng dẫn của anh bạn thường xuyên qua lại vùng biên, không cần loại giấy tờ nào lận lưng chúng tôi vẫn dễ dàng đi qua sông Bình Di tới xã Chạy Thum, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia).

Đi tiếp một đoạn, một thanh niên người Campuchia chạy xe hỏi chúng tôi với với giọng lơ lớ tiếng Việt rất khó nghe. “Tâu bòn Casino”? Anh T đi cùng chúng tôi, cũng biết chút đỉnh tiếng Campuchia giao tiếp một hồi, thế là xe lao thẳng đến casino chỉ tốn 20.000 đồng tiền Việt. Bước vào casino, đập vào mắt là những chiếc camera được bố trí trên cao nhằm quan sát từng người một, cạnh đó là dòng chữ “Cấm quay phim, chụp ảnh, ai bắt được thưởng 1 triệu đồng”. Tới gần, cảnh trường gà bát nháo nhìn quanh toàn người gốc Việt đang bàn tán xôn xao, kế đó là khu đất trống có hơn 100 con gà đang trong bội đã cáp xong chờ đến lượt sát phạt.

Trường gà này là của một ông chủ giàu có khét tiếng ở Cần Thơ lên đây đấu giá rồi năm ngoái trúng thầu mở luôn dịch vụ. Trường gà nằm trong khuôn viên casino đối diện thị trấn Long Bình chừng 300m được xây kiểu vòng tròn khép kín, xung quanh bao bọc bởi những hàng ghế bậc thang dành cho người ngồi xem, bên trong vẽ 2 ô vuông xanh, đỏ và vạch phân giới cho đôi gà xung trận. Hậu trường được canh gác bởi 5 thanh niên người Campuchia dáng cao ráo, ăn mặc rằn ri, hông đeo súng AK với dáng vẻ rất là dữ tợn.

Khi hai chủ gà vừa cáp xong độ, trọng tài ra hiệu băng cựa thì hàng chục biện gà ra kèo la dữ dội: “Gà xám 20 chai (chai là triệu đồng) có ai bắt không, gà đỏ nâu 10 chai, gà xám lại 100 chai, con xám lại đá 1 ăn 8, con đỏ chấp đồng nữa ai bắt không?”. Thấy tôi ngơ ngác, anh T kề tai: Biện gà là những tay có máu cờ bạc, số đề, cư trú ở khắp các tỉnh, thành như Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, TPHCM đến đây móc nối làm biện đá gà và lắc tài xỉu. Họ ra kèo thấy khó nhớ vậy đó chứ trí nhớ kinh lắm, trường gà đông đúc là thế nhưng khi ai giơ tay bắt độ là họ nhớ vanh vách từng người. Qua một trận gà, anh biện được hưởng 3% tiền cò, ngày nào trúng mánh người này bỏ túi 300- 500 ngàn đồng. Xong trận, họ chung tiền sòng phẳng, còn những ai thua độ mà ăn quỵt thì sẽ bị đàn em đánh một trận no đòn, chờ người đem tiền đến chuộc. Bình quân một trận gà việc quăng bắt nhau không dưới 200 triệu đồng.

Chuẩn bị cho trận gà khá công phu nhưng cuộc sát phạt khá ngắn ngủi, còn trận gay go, kịch tính cũng chỉ hơn chục phút. Đến khi cặp gà hỗn chiến thì biện gà lại tiếp tục ra kèo lần hai để kiếm thêm nguồn lợi. Trong một trận, gà đỏ đá trúng ách eo gà xám làm chú kê này té xuống đất giãy đành đạch máu ra đỏ cả một vùng đất. Liền đó, chủ gà bước ra ôm miệng không ngừng hút máu, phun nước toèn toẹt rồi thả gà tiếp trận trong khi chú gà này không đứng vững, đi xiêu vẹo vài bước rồi té quỵ. Mỗi ngày, nơi đây có từ 30-50 chục cặp gà cáp độ đến từ khắp nơi nhưng đông nhất là ngày thứ năm và chủ nhật hàng tuần, có bữa chơi trắng đêm. Luật trường gà cũng đơn giản, thông thường gà sống thắng gà chết cũng có khi con nằm ì ra đó nhưng lại thắng con chạy hoảng. Nói chung, cuộc chơi do trọng tài ra quyết định thắng thua, không ai dám cãi.

Mải mê theo dõi 2 "cây tiền" đá nhau
Xem xong trận gà, chúng tôi bước sang sòng tài xỉu thì thấy cảnh bát nháo nơi đây cũng không kém gì bên trường gà. Anh bạn đi cùng đưa mắt hướng dẫn tôi sang một phụ nữ trạc tuổi lục tuần, căp môi xăm đen như hắc ín ngồi cùng đàn em làm cái lắc tài xỉu rồi cho biết: Tài nghệ lắc tài xỉu của bà này khiến những đại gia hàng lậu, những ông chủ thương buôn chơi cùng cũng phải kính nể vì lắm phen bị bà ta làm cho cháy túi.

Anh T. nói khẽ: “Bà cụ này giàu lắm, quê ở Cần Thơ, có máu cờ bạc không thua kém đấng mày râu. Hàng tuần, bà lên đây lắc một lần, ăn hay thua cũng phải “xâu” cho ông chủ trường gà 5 triệu đồng/ngày nhưng thường bà ăn nhiều hơn thua. Khi bà ta “vào cuộc” lúc nào cũng có 4 tay “hậu vệ” ngồi kề mặc áo thun 3 lỗ đầu tóc bù xù, mình xăm đầy người ngồi cầm túi xách tiền toàn giấy 500 ngàn đồng để cùng người đặt so tài cao thấp. Khi bà chủ lắc rồi mở nắp thì đàn em có nhiệm vụ gom tiền thắng hoặc chung tiền thua cho những tay đặt tài xỉu. Bình quân một ván tài xỉu đặt trên 100 triệu đồng, có ván lên bạc tỷ, tiền các đại gia tung ra như giấy trông mà ngớp mắt…”.

Ngoài ra, trường gà còn có nhiều dịch vụ khác như: quán ăn, tiệm cầm đồ, tiệm đổi tiền nếu ai chơi thua cháy túi thì ở đây sẵn sàng cho vay nóng, xong trận phải trả cả vốn lẫn lời. Đã vào đến đây thì người thắng chỉ đếm trên đầu ngón tay còn người bán đất, bán nhà thì nhan nhản.

Ngồi nghỉ chân tại một quán nhỏ, anh T nhẩm tính sơ sơ, trung bình mỗi ngày có hơn 500 người Việt sang casino bên Campuchia đánh bài, đá gà xách theo cả trăm triệu nhưng khi ra về không còn một ngàn dính túi. Chỉ tay về ngôi nhà 3 lầu còn rất mới nằm gần chợ Long Bình, anh T cho biết đó là nhà của một đại gia có tiếng trong vùng nhưng mê cờ bạc, đá gà mà căn nhà đã thuộc về chủ nhân mới. Cũng có không ít người ở trong huyện An Phú qua đó mang theo tiền tỷ thua sạch bách đường cùng nhảy lầu tự tử. 10 năm trở lại đây tại khu vực biên giới có 8 người từng là đại gia mà cuối cùng tự vẫn.

Xem thêm
Nghệ An mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bình luận mới nhất