Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ Hai, 12/5/2025 0:29 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Có một bãi gửi xe miễn phí tại phủ Tây Hồ

Thứ Hai 22/02/2016 , 15:30 (GMT+7)

Năm nay là năm đầu tiên người dân đi lễ ở phủ Tây Hồ (Hà Nội) được gửi xe miễn phí từ ngày 29 Tết đến hết ngày 15 tháng Giêng.

Người dân không còn phải chứng kiến những bãi gửi xe tự phát lộn xộn, chèo kéo khách, hay bị chặt chém nữa mà thay vào đó được gửi xe trong bãi đỗ xe rộng hơn 10.000m2, do chính những chiến sĩ công an quận Tây Hồ, các chiến sĩ phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an thành phố Hà Nội (PC65) và các bạn đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ trông giữ.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư quận Đoàn Tây Hồ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Quận ủy, Quận đoàn Tây Hồ đã phối hợp với ĐTNCSHCM, Công an quận tổ chức trông xe miễn phí cho người dân đi lễ, tham quan phủ Tây Hồ và đảm bảo an ninh trật tự”.

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng nên lượng xe có tăng so với những ngày trước đó, tuy nhiên theo như phóng viên quan sát thì trật tự tại đây rất tốt, tình trạng giao thông rất nhịp nhàng, hoàn toàn không xảy ra ùn ứ.

Mỗi ngày, sẽ chia làm 3 ca, trung bình mỗi ca khoảng 30 người thực hiện nhiệm vụ. Anh Tuấn cho biết thêm, hôm nay là ngày cuối cùng hoạt động diễn ra và chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Mỗi ngày có đến hơn 1.000 lượt xe máy/xe đạp, 300 – 400 lượt ô tô tuy nhiên công tác quản lí vẫn rất tốt, thông thoáng, không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc...

Sau thành công của hoạt động tại phủ Tây Hồ, phó Bí thư quận Đoàn Tây Hồ cũng hy vọng sang năm sẽ tổ chức thêm được những chiến dịch như này trên địa bàn quận Tây Hồ.


Địa điểm trông xe rộng hơn 10.000m2, trông giữ xe từ 7h30 – 21h hàng ngày

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.