| Hotline: 0983.970.780

Chuyển hơn 70 tấn hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Thứ Tư 29/10/2025 , 10:48 (GMT+7)

Đây là đợt hàng thứ tư kể từ khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức phát động tiếp nhận để cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ.

Ngày 28/10, Ban Vận động cứu trợ thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức vận chuyển hơn 70 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu ra ga Sóng Thần để cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trong thời gian qua tại các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Số hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ được chuyển ra ga Sóng Thần. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Số hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ được chuyển ra ga Sóng Thần. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Số hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ được chuyển ra ga Sóng Thần. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Trong đó, tỉnh Nghệ An nhận được 3.058 thùng/kiện gồm mì gói, nước suối, thực phẩm các loại (đường, lương khô, bánh, xúc xích, sữa); thuốc khử khuẩn; vật dụng cá nhân, quần áo, giày, chăn, ga, màn (tất cả là hàng mới). Tổng cộng khoảng 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, đây là đợt hàng thứ tư kể từ khi phát động tiếp nhận ủng hộ đã được tổ chức vận chuyển ra ga Sóng Thần để đưa đi cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trân trọng cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân đã chung tay lan tỏa tình cảm của người dân thành phố đến với đồng bào bị thiệt hại bởi bão, lũ.

Những lời nhắn nhủ động viên, chia sẻ của người dân miền Nam trên các thùng hàng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Những lời nhắn nhủ động viên, chia sẻ của người dân miền Nam trên các thùng hàng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Nguyễn Tiến.
Những lời nhắn nhủ động viên, chia sẻ của người dân miền Nam trên các thùng hàng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Những lời nhắn nhủ động viên, chia sẻ của người dân miền Nam trên các thùng hàng khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Xem thêm
Hồi sinh trên bãi bồi ven sông Hồng

Sau cơn bão và lũ dữ, những cánh đồng chuối dọc ven sông Hồng tan hoang. Người dân đang gắng gượng dựng lại vườn, nuôi hy vọng mảnh đất phù sa sớm hồi sinh.