Anh L.V.T, xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo nghề săn bắt cò, diệc, cúm núm, le le… đã hơn 10 năm nay. Ngày 31/10 vừa qua, trong lúc bắt chim từ khoang thuyền chuyển lên để giao cho bạn hàng, anh đã bị một con cò mổ vào mắt.
Đau rát đến chảy nước mắt nhưng chủ quan vì đã cột mỏ cò, anh chỉ nhỏ thuốc rồi vẫn tiếp tục công việc thường ngày. Sang ngày thứ hai, con mắt bị cò mổ sưng to và nhức buốt, anh vội lên trung tâm y tế huyện khám bệnh. Phát hiện mắt bị chấn thương quá nặng, trung tâm y tế chuyển anh lên Bệnh viện Mắt TP.HCM. Khi nhập viện, con mắt phải bị cò mổ của anh đầy mủ, phòi kết mạc và giác mạc.
Tại đây, các bác sĩ khám và chẩn đoán anh bị nhiễm trùng nặng và thị giác đã mất hoàn toàn, không thể cứu vãn. Sau khi lấy mủ soi tươi xác định vi khuẩn, thì ai nấy giật mình khi thấy hốc mắt của anh bị nhiễm nấm histoblasma (+++) và bị nhiễm trùng bởi ký sinh trùng acanthamoeba hay còn gọi là amib. Sau 1 tuần điều trị, mắt anh T đã hết viêm nhiễm và đảm bảo an toàn được cho mắt còn lại.
Bác sĩ Vũ Anh Lê, trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt TP.HCM cho biết, cò rất thích mổ mắt vì sự chuyển động của mắt làm cò nghĩ đó là thức ăn. Cò là giống ăn tạp nên mỏ chúng rất bẩn và với độ dài của chúng, cò đã mổ là lủng và đem rất nhiều loại vi khuẩn, nấm, virus và cả ký sinh trùng động vật… nhanh chóng gây nhiễm trùng bên trong mắt.
Bác sĩ Vũ Anh Lê có lời khuyên: Mỗi năm Bệnh viện Mắt TP.HCM thường tiếp nhận từ 8-10 ca bị cò mổ mắt. Để tránh tai nạn cò mổ mù mắt, những người đi săn bắt cò cần phải có kính bảo hộ. Nếu lỡ bị cò mổ vào mắt, cần nhanh chóng nhập viện ngay để bác sĩ khâu vết thủng mắt và làm xét nghiệm xác định vi khuẩn bị nhiễm. Điều trị kịp thời kháng sinh đặc trị là khả năng cao nhất có thể cứu vãn thị lực trong những trường hợp tương tự.