| Hotline: 0983.970.780

Bãi giữ xe chặt chém ở bến du xuân Phú Cường

Thứ Tư 17/02/2021 , 14:08 (GMT+7)

Hàng trăm người gửi xe máy tại bãi giữ xe trên lề đường để vào bến du xuân Phú Cường đã bị chặt chém tới 20 ngàn đồng cho mỗi lượt gửi xe máy.

Tối mùng 5 tháng Giêng, hàng trăm người gửi xe máy tại bãi giữ xe trên lề đường để vào bến du xuân Phú Cường đã bị nhân viên chặt chém tới 20 ngàn đồng mỗi chiếc. Ảnh: Trung Chánh.

Tối mùng 5 tháng Giêng, hàng trăm người gửi xe máy tại bãi giữ xe trên lề đường để vào bến du xuân Phú Cường đã bị nhân viên chặt chém tới 20 ngàn đồng mỗi chiếc. Ảnh: Trung Chánh.

Bến du xuân Phú Cường nằm trên đảo nhân tạo Phú Gia, thuộc khu đô thị lấn biến Phú Cường, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bến hướng mặt ra biển Tây, được bày trí đẹp với nhiều loại hoa, tiểu cảnh nên có rất nhiều người đến vui chơi, tham quan, chụp ảnh.

Tối mùng 5 tháng Giêng, hàng trăm người gửi xe máy tại bãi giữ xe trên lề đường để vào bến du xuân Phú Cường đã bị chặt chém tới 20 ngàn đồng mỗi chiếc.

Anh Huỳnh Văn B. ở TP Rạch Giá cho biết: “Vì vợ con muốn vào đây chụp ảnh chung cả gia đình nên chỉ gửi xe khoảng 30 phút rồi đi mà bị thu tới 20 ngàn đồng thì chắt chém quá. Bãi giữ xe này mới xuất hiện mấy ngày tết, không biết của đơn vị nào cũng không thấy niêm yết bảng giá. Chả lẽ cứ lấy lý do tết rồi muốn thu bao nhiêu thì thu, sao được?”.

Không ít người dừng xe định vào bãi gửi nhưng khi nghe nhân viên hét giá 20 ngàn đồng cho mỗi lượt, đành lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Ảnh: Trung Chánh.

Không ít người dừng xe định vào bãi gửi nhưng khi nghe nhân viên hét giá 20 ngàn đồng cho mỗi lượt, đành lắc đầu ngao ngán bỏ đi. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Huỳnh Hà Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang cho biết: Bãi giữ xe tại bến du xuân được khoán cho đơn vị tổ chức chợ đêm tổ chức giữ xe nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Thu mức giá như vậy là quá cao, tôi sẽ làm việc để chấn chỉnh ngay việc chặt chém này.

Xem thêm
Binh đoàn 15 hỗ trợ người lao động khắc phục hậu quả bão số 10

Quan tâm chăm sóc đời sống của cán bộ, chiến sỹ, người lao động thuộc đơn vị là hoạt động thường xuyên của Binh đoàn 15, nhằm giúp họ yên tâm công tác, cống hiến.

Bắc Ninh vực dậy sau trận lũ lịch sử: [Bài cuối] Người chăn nuôi không cúi đầu trước thiên tai

Vài nơi ở Bắc Ninh vẫn còn ngập, nhưng người dân đã sớm bắt tay vào dọn dẹp chuồng trại, dụng cụ, chỉ chờ nước rút hẳn là tiêu độc, khử trùng để vào đàn.