| Hotline: 0983.970.780

“Xe điên” gây tai nạn liên hoàn, nhiều người thương nặng

Thứ Năm 11/09/2014 , 08:40 (GMT+7)

Bị rượt đuổi, chiếc xe ô tô lao vun vút với tốc độ cao, đâm liên tiếp vào nhiều xe máy trên đường Đội Cấn trước Khách sạn La Thành khiến nhiều người tham gia giao thông bị thương nặng.

Một số người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc xảy ra vào khoảng 21h20 phút đêm 10/9 tại phố Đội Cấn, Hà Nội. Một chiếc xe Isuzu Tropeer 7 chỗ màu đen mang BKS: 29N-9035 lao nhanh theo hướng Liễu Giai - Ngọc Hà với tốc độ rất cao.

Bà Phan Thị Hoa, ngụ tại ngõ 58 Đội Cấn, nhân chứng chứng kiến chiếc xe gây ra 2 vụ tai nạn liên tiếp cho biết: Khi đang đi dạo, tôi thấy hai người đi xe máy rượt đuổi một chiếc xe ô tô và không ngừng hô: “Kẻ giết người”.

Trước khách sạn La Thành, Q. Ba Đình, chiếc “xe điên” đâm vào một xe máy, bỏ chạy được chừng 20m thì tiếp tục tông vào một xe máy mang BKS 29-Y96127 khiến chủ phương tiện văng lên vỉa hè nằm bất tỉnh.

Đến số nhà 260 Đội Cấn, chiếc xe trên tiếp tục va chạm mạnh với một người đang đi xe Wave và đụng độ với một dãy xe máy khoảng hơn 10 chiếc đang lưu thông và dựng trên vỉa hè. 


Nhiều xe máy bị chiếc xe Isuzu đâm, chủ phương tiện bị thương, nhiều người nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch

Mặc dù bị người dân truy đuổi, chiếc xe vẫn phóng lao vun vút và gây tai nạn cho một người đàn ông đi xe Lead khiến chủ phương tiện bị thương rất nặng.

Đến khu vực ngã ba Đội Cấn - Ngọc Hà, chiếc xe đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động chặn đứng và đưa về trụ sở Công an phường.

Được biết, nhiều người đã bị thương nặng. Một số người đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm
Tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng'

Việc tăng thuế thuốc lá cao và tăng thường xuyên là 'chính sách cùng thắng', trong bảo vệ sức khỏe người dân và trong tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.