| Hotline: 0983.970.780

Xã ‘rốn lũ’ sẵn sàng đón lũ lớn

Thứ Tư 22/10/2025 , 21:33 (GMT+7)

Quảng Trị Xã vùng trũng Lệ Thủy chủ động ứng phó với mưa lũ để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra…

Xã Lệ Thủy (Quảng Trị), được thành lập từ 5 xã của huyện Lệ Thủy (cũ), gồm Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy và thị trấn Kiến Giang của tỉnh Quảng Bình ngày trước.

Đây được xem là “rốn lũ” của vùng sông nước Lệ Thủy. Hằng năm, Lệ Thủy thường hứng chịu 2 - 3 trận mưa lũ lớn nhỏ. Vì vậy, chính quyền và người dân vùng Lệ Thủy luôn chủ động phòng chống nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của thôn Lộc An sẵn sàng đón bà con vùng thấp đến tạm trú. Ảnh: T. Đức.

Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của thôn Lộc An sẵn sàng đón bà con vùng thấp đến tạm trú. Ảnh: T. Đức.

Theo ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy, khi có thông tin cảnh báo về bão số 12, hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn và ngập lụt nặng, chính quyền địa phương và người dân đã kích hoạt công tác phòng chống với phương châm “4 tại chỗ". "Chúng tôi chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư, lực lượng để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra”, ông Tân nói.

Cũng theo ông Lê Văn Tân, quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, địa phương đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các thôn rà soát các địa bàn xung yếu, nắm thông tin về số hộ dân ở những vùng có nguy cơ ngập sâu để sẵn sàng triển khai phương án di dời.

Các tổ công tác của chính quyền địa phương cũng kiểm tra hệ thống đê, kè và các công trình trọng điểm để kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ.

Lực lượng xung kích của xã, các thôn cũng chủ động phân công người thường xuyên ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dễ bị cô lập. Các nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ của thôn cũng đã sẵn sàng đón khoảng 300 người/nhà tạm trú khi mực nước dâng cao

Nhiều gia đình ở Lệ Thủy đã hoàn tất việc chuyển tài sản, lương thực lên sàn cao tránh lũ. Ảnh: T. Đức.

Nhiều gia đình ở Lệ Thủy đã hoàn tất việc chuyển tài sản, lương thực lên sàn cao tránh lũ. Ảnh: T. Đức.

Thôn Lộc An (xã Lệ Thủy), nằm ven sông Kiến Giang nên thường xuyên chịu cảnh ngập lụt. Ngay trong chiều 21 và ngày 22/10, bà con trong thôn đã khẩn trương di dời tài sản, cất giữ ở nơi an toàn và chuẩn bị sẵn phương tiện, phương án sơ tán đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng thôn Lộc An cho hay, toàn thôn có gần 550 hộ dân. Thôn đã nắm chắc tình hình từng cụm dân cư, nơi nào ngập sâu, gia đình nào cần di dời và di dời đến gia đình có nhà 2 tầng hoặc lên nhà tránh trú cộng đồng.

“Gia đình nào còn chưa bố trí tài sản, vật nuôi, trâu bò… lên nơi an toàn là chúng tôi nhắc nhở hoặc hỗ trợ để thực hiện kịp thời”, ông Khanh nói.

Tại gia đình của chị Trần Thị Phước (thôn Lộc An), mọi người đang tất bật chuẩn bị cho phương án lũ lớn xảy ra.

Giữa nhà là sàn chống lũ được kê chống cao vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2020. Những bao lúa, những đồ vật có giá trị đã được mọi người đưa lên sàn để tránh bị lũ làm ngập.

Người dân Lệ Thủy chuẩn bị thuyền để làm phương tiện đi lại trong lũ lớn. Ảnh: T. Đức.

Người dân Lệ Thủy chuẩn bị thuyền để làm phương tiện đi lại trong lũ lớn. Ảnh: T. Đức.

“Cũng như nhà tôi, mọi gia đình trong thôn, xã đều dự trữ nhu yếu phẩm, lương thực, củi đun, nước sinh hoạt… đủ dùng trong thời gian tối thiểu từ 3 đến 5 ngày. Nếu nhận thấy lũ có thể kéo dài trên 5 ngày thì phải dùng dè sẻn để không bị thiếu đói”, chị Phước cho biết.

Song song công tác chuẩn bị an toàn, chủ động ứng phó, nhiều gia đình ở Lệ Thủy đã sửa lại thuyền, mái dầm, chèo… sẵn sàng phương tiện di chuyển khi lũ lớn xảy ra. “Khi lũ lên cao, thuyền là phương tiện cho bà con đi lại, di dời người đến nơi an toàn, hỗ trợ nhau khi xảy ra sự cố trong mưa lũ”, ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng thôn Lộc An chia sẻ.

Xem thêm
Hành chính hiện đại: [Bài 2] Bắc Ninh và vị trí số 1 cả nước

Bốn tuần liên tiếp gần đây, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước với 91,7/100 điểm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhờ đẩy mạnh số hóa, minh bạch quy trình hành chính.

Kỳ tích viết trên lưng núi: [Bài 2] Chuyện 'cây ông Lũy'

Người Mông ở Kiên Thành - thủ phủ măng Bát Độ gọi cây măng là ‘cây ông Lũy’ như cách biết ơn người đã mang lại ấm no cho dân bản từ việc trồng măng.