Tấm bằng giỏi của cô gái bé nhỏ
Trong lễ tốt nghiệp ngày 27/8 tại Trường Đại học Thủy lợi, khi hàng trăm sinh viên khoác lên bộ lễ phục xanh, bước lên bục vinh danh, có một dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian trang trọng ấy. Sự xuất hiện của em khiến nhiều ánh mắt chú ý.
Nguyễn Thị Phương, sinh viên lớp 63CNTT3, đảng viên, vừa tốt nghiệp loại Giỏi với điểm trung bình tích lũy (GPA) 3,39/4, đồng thời được đặc cách làm việc tại chính ngôi trường mà em gắn bó suốt 4 năm qua.

Lãnh đạo Trường Đại học Thủy lợi tặng hoa, chúc mừng Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Bảo Thắng.
Sinh 2002 tại xã Kim Sơn, Ninh Bình, Phương sớm được cuộc đời thử thách. Cha mẹ lần lượt qua đời khi em còn nhỏ, để lại Phương trong vòng tay ông ngoại già yếu. Sự thiệt thòi ấy chưa dừng lại. Từ năm tiểu học, Phương nhận ra cơ thể mình khác biệt. Em mãi giữ hình hài như học sinh lớp một, bởi chứng rối loạn tuyến yên, khiến sự phát triển bị kìm hãm.
Thay vì than thân, em chọn cách im lặng, giấu đi bệnh tật để không làm gánh nặng thêm cho gia đình vốn khó khăn. "Từ nhỏ, em đã biết mình khác biệt. Nhưng rồi em học cách làm quen, tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi”. Không thể lớn lên về thể chất, cô học trò quê Ninh Bình bù đắp bằng ý chí học tập.
Kết thúc 12 năm đèn sách chương trình học phổ thông, kii bắt đầu đứng trước ngưỡng cửa đại học, Phương đã quyết định chọn "bến đỗ" Trường Đại học Thủy lợi sau khi tìm hiểu kỹ về chính sách khuyến khích sinh viên có thành tích tốt, nhất là ở khoa Công nghệ thông tin. Em tin rằng đó là môi trường phù hợp để rèn luyện năng lực, vừa có sự cởi mở, vừa có nhiều cơ hội hỗ trợ.
Bốn năm qua, hành trang đến lớp của Phương không chỉ là sách vở mà còn có sự nâng đỡ của thầy cô, bạn bè. Nhiều người bạn trở thành điểm tựa để em vượt qua mặc cảm, nhiều thầy cô tận tình dìu dắt. “Ban đầu em học chưa có phương pháp, kết quả chưa như mong muốn. Nhưng dần dần em tự xây dựng cách học riêng, kiên trì hơn. Và kết quả đã đến”, Phương bộc bạch.
Ngày tốt nghiệp, Phương bước lên bục nhận bằng trong bộ lễ phục được may riêng. Cô Đặng Hương Giang, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã đặt may và mang đến tận phòng cho em thử. Một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng cả một sự quan tâm lớn, để Phương cảm thấy mình không lẻ loi trong ngày trọng đại.

ThS Đặng Hương Giang mặc áo choàng tốt nghiệp cho tân cử nhân Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Quang Tuấn.
Khoảnh khắc xúc động hơn nữa là khi GS.TS Nguyễn Trung Việt, người thầy lớn của Trường Đại học Thủy lợi, quyết định đặc cách nhận Phương làm việc tại trường sau khi tốt nghiệp. Với tấm bằng Giỏi, nghị lực hiếm có và tình yêu học tập, cô gái nhỏ bé đã chạm tay tới ước mơ mà trước đó em chỉ dám giữ trong lòng.
“Em rất vinh dự và biết ơn. Em sẽ nỗ lực để không phụ lòng thầy cô, đồng thời cố gắng giúp đỡ những bạn sinh viên có hoàn cảnh tương tự như mình”, cô trải lòng và tự nhủ sẽ mang đến những giảng đường tương lai không chỉ là kiến thức, mà còn truyền cảm hứng để những sinh viên yếu thế thêm niềm tin.
Sau lễ tốt nghiệp, rất đông bạn bè đến chúc mừng, chứng kiến ở Phương không chỉ là một tân cử nhân loại Giỏi, mà còn là minh chứng rằng nghị lực và tri thức có thể bù đắp mọi khiếm khuyết. Từ cô bé mang thân hình nhỏ bé, hôm nay Nguyễn Thị Phương đã đứng trong hàng ngũ cán bộ, công nhân viên của Trường Đại học Thủy lợi.
“Đừng mặc cảm về xuất phát điểm của mình. Hãy học và nỗ lực để mở ra tương lai”, lời nhắn gửi giản dị ấy vừa là động lực cho những sinh viên sau, vừa là cách Phương tri ân thầy cô đã tin tưởng, nâng đỡ em suốt chặng đường.

Ngô Thị Thương, lớp 63KTPM2 ngành Kỹ thuật phần mềm, điểm trung bình cao nhất trong lễ trao bằng hôm 27/8. Ảnh: Bảo Thắng.
Điểm khởi đầu cho hành trình đến tương lai
Nếu câu chuyện của Nguyễn Thị Phương mang đến nhiều xúc động, thì bức tranh chung về kết quả đào tạo của nhà trường cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực.
Năm học 2024-2025, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức 2 đợt trao bằng, với tổng cộng 2.699 sinh viên tốt nghiệp, nâng số kỹ sư, cử nhân của trường lên 48.759 người. Riêng đợt tháng 8 này, Hiệu trưởng đã ký quyết định công nhận 1.541 sinh viên tốt nghiệp.
Trong 1.529 tốt nghiệp tại cơ sở Hà Nội, 56 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (3,66%), 314 sinh viên loại giỏi (20,54%) và 761 sinh viên loại khá (49,77%). Tính chung, tỷ lệ sinh viên đạt loại khá trở lên chiếm gần 74%.
Không chỉ thành tích học tập, kết quả rèn luyện toàn khóa cũng ấn tượng. Hơn 44% sinh viên được xếp loại xuất sắc, 36% loại tốt và gần 18% loại khá. Trong số này, 732 sinh viên được khen thưởng toàn khóa, chiếm gần một nửa tổng số sinh viên tốt nghiệp, gồm 56 sinh viên xuất sắc, 311 sinh viên giỏi và 365 sinh viên khá.
Một số gương mặt tiêu biểu như: Ngô Thị Thương, lớp 63KTPM2 ngành Kỹ thuật phần mềm, GPA 3,94/4; Trịnh Hữu Tuấn, lớp 63CNTT.VA ngành Công nghệ thông tin, GPA 3,89/4; Nguyễn Như Nhật Vũ, lớp 63CNTT1 ngành Công nghệ thông tin, GPA 3,89/4. Đây là những sinh viên không chỉ nổi bật về học tập mà còn tích cực trong các hoạt động rèn luyện.
Chia sẻ với chúng tôi, TS Trần Khắc Thạc, Trưởng phòng Đào tạo cho biết, kết quả này phản ánh nỗ lực bền bỉ của sinh viên, sự tận tâm của giảng viên và sự đồng hành từ phía nhà trường. “Từ nền tảng kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đã được rèn luyện, tôi tin các tân kỹ sư, cử nhân sẽ tiếp tục phát huy trong công việc, góp phần vào sự phát triển của đất nước”, ông nói.

GS.TS Nguyễn Trung Việt: \'Tương lai đất nước có trở nên hùng cường, trở thành quốc gia thu nhập cao hay không, một phần lớn nằm ở nỗ lực của chính các sinh viên vừa tốt nghiệp\'. Ảnh: Bảo Thắng.
Khép lại buổi lễ tốt nghiệp, GS.TS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường Đại học thủy lợi đã dành lời tri ân trước hết cho chính các sinh viên, những người đã đặt niềm tin vào mái trường này trong những năm tháng trưởng thành. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc phụ huynh, những người không chỉ góp mặt đông đủ hôm nay mà còn là chỗ dựa bền bỉ, đồng hành cùng thầy cô để con em mình bước trọn bốn năm đại học.
Theo GS.TS Nguyễn Trung Việt, sự sẻ chia của gia đình chính là điểm tựa để nhà trường tiếp tục nuôi hy vọng phụ huynh sẽ cùng con gắn bó với trường ở những bậc học cao hơn. “Trường Đại học Thủy lợi luôn ưu tiên những nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ sinh viên”, ông nhấn mạnh, đồng thời khẳng định nhà trường không chỉ trao hành trang tri thức mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, vốn sống, để mỗi sinh viên khi rời giảng đường đều trở thành công dân có ích.
Lễ tốt nghiệp với các sinh viên nói chung và với Nguyễn Thị Phương nói riêng đã khép lại một giai đoạn đầy ý nghĩa, đồng thời mở ra một hành trình mới. Trong lời nhắn gửi, GS.TS Nguyễn Trung Việt nhấn mạnh: “Học tập là một hành trình suốt đời. Tấm bằng hôm nay chỉ là điểm khởi đầu, thôi thúc các em sáng tạo và chủ động hơn trong con đường phía trước”.
Từ niềm tin ấy, ông gửi gắm kỳ vọng, các tân kỹ sư, cử nhân sẽ bước ra xã hội với tinh thần trách nhiệm cao, biến nền tảng tri thức thành bệ phóng cho những thành công rực rỡ. Nhà trường, như ông khẳng định, sẽ luôn dõi theo và mở rộng vòng tay đón các em trở về như mái nhà thứ hai.
Xúc động trước chặng đường dài được nhà trường, thầy cô, bạn bè nâng bước, đồng hành, Nguyễn Thị Phương thầm hứa với lòng mình, sẽ tiếp tục vượt lên khó khăn, nỗ lực học tập và làm việc, phục vụ và cống hiến lâu dài cho ngành thủy lợi, và em sẽ tiếp bước thầy cô, mang yêu thương dành cho các em sinh viên, nhất là với những trường hợp đặc biệt, những số phận, mảnh đời còn khiếm khuyết. Em tin mình sẽ đạt được ước mơ bởi Trường Đại học thủy lợi - Ngôi nhà thứ hai với những người Thầy người Cô ấm áp tình cảm sẽ giúp em biến ước mơ thành hiện thực.