| Hotline: 0983.970.780

Trắng mây tóc mẹ - chuyến hành hương về lại thời nhỏ dại

Chủ Nhật 07/09/2025 , 06:24 (GMT+7)

‘Trắng mây tóc mẹ’ là tập thơ dành cho thiếu nhi của tác giả Trương Anh Tú, một Việt kiều Đức luôn nặng lòng với ngôn ngữ Việt và văn hóa Việt.

Tác giả Trương Anh Tú. Ảnh: NVCC.

Tác giả Trương Anh Tú. Ảnh: NVCC.

“Trắng mây tóc mẹ” được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, với những minh họa rất sinh động của họa sĩ Quyên Thái. Nhân dịp tập thơ được tái bản sau một năm phát hành, tác giả Trương Anh Tú có cuộc giao lưu với công chúng tại Đường sách TP.HCM sáng 7/9, với chủ đề “Trắng mây tóc mẹ - Mở trang sách chạm vần thơ”.

Đã hơn 30 năm sống xa Tổ quốc, tác giả Trương Anh Tú vẫn đắm đuối với vẻ đẹp tiếng Việt. Dù làm việc trong ngành điện tử ô tô ở Đức, ông vẫn miệt mài sáng tác thơ bằng tiếng Việt. Thi ca đối với ông, cũng giống như một “hơi thở mùa xuân” mà ông luôn khao khát: “Tôi giọt sương trong ngần/ Thở ra bằng mây trắng/ Như dòng sông thầm lặng/ Thở ra bằng biển xanh”.

Sinh năm 1967 tại Hà Nội, tác giả Trương Anh Tú làm thơ và viết nhạc từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, khi bắt đầu định cư xứ lạ. Tiếng Việt trở thành sợi dây kết nối quê nhà giúp ông đỡ trống vắng suốt chuỗi ngày tha hương. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên Trương Anh Tú là một trong những tác giả hải ngoại gắn bó sâu sắc nhất với hoạt động văn chương Việt Nam.

Khi nói về những sáng tác của mình, nhà thơ Trương Anh Tú chia sẻ: “Tôi không bao giờ định trước việc viết một bài thơ cho thiếu nhi hay cho người lớn. Khi viết thơ, trước mặt tôi chỉ là trang giấy. Bạn đọc của tôi có thể là một em bé, một thanh niên, một trung niên hay một người lớn tuổi… Quan trọng là thông qua một bài thơ tôi có thể nói lên những rung động, những suy nghĩ của mình. Rất vui là rất nhiều bài thơ của tôi đến được với bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Và tôi tin rằng bạn đọc ở mọi lứa tuổi có thể tìm thấy ý nghĩa, niềm vui, những thông điệp trong những bài thơ ấy tùy theo khả năng ngôn ngữ, cảm nhận của mỗi người”.

Tập thơ thiếu nhi 'Trắng mây tóc mẹ'. Ảnh: NXB.

Tập thơ thiếu nhi "Trắng mây tóc mẹ". Ảnh: NXB.

Thơ Trương Anh Tú giản dị và trong sáng. Cho nên, “Trắng mây tóc mẹ” gợi mở một khung trời gần gũi và thân thương cho các độc giả nhí: “Con là vầng trăng bé/ Treo trong mẹ trời xanh/ Con là chùm quả ngọt/ Treo cây mẹ ngọt lành”. Sự hồn nhiên và sự tinh tế khiến mọi sự vật trong “Trắng mây tóc mẹ” đều lan tỏa một cảm giác trìu mến: “Mẹ mang con trên vai/ ơ trái đất cõng một giọt sương/ giọt sương trong ánh mặt trời/ đậu trên lưng mẹ”.

Nhờ ánh mắt hồn nhiên của một nhà thơ luôn nâng niu những khoảnh khắc mơ màng trong cuộc sống, tác giả Trương Anh Tú đã có nhiều vần điệu thật xao xuyến. Đây là “Giếng mùa thu lặng lẽ/ Bông cúc vàng tỏa hương/ Có cánh buồm mây trắng/ Quên bóng mình trong gương”. Còn đây là “Cây lặng im thiu ngủ/ nghe hồn dưới đất sâu/ qua bao mùa lá rụng/ vẫn trời xanh trên đầu”.

Tập thơ “Trắng mây tóc mẹ” hướng đến thiếu nhi, nên mỗi bài thơ được cộng hưởng một nét vẽ bay bổng. Sự song hành ấy làm cho mỗi cảnh sắc được lung linh hơn, được nhớ nhung hơn: “Trái đất như quả thị vàng bà kể ngày xưa/ Bao cô tấm bước ra/ Đêm trung thu huyền diệu/ Mải mê bao chú cuội/ Đi tắm sông trăng”.

Một trang sách minh họa sinh động dành cho trẻ thơ. Ảnh: NXB.

Một trang sách minh họa sinh động dành cho trẻ thơ. Ảnh: NXB.

Với tập thơ “Trắng mây tóc mẹ”, tác giả Trương Anh Tú cũng tự thực hiện một chuyến hành hương về lại thời nhỏ dại của mình, được sống lại những kỷ niệm ngây ngô, được thức dậy những tưởng tượng nhiệm màu: “Mặt trời đỏ như quả gấc/ Như xôi mẹ nấu những ngày/ Như chiếc lá bàng em nhặt/ Tuổi thơ xếp tận trời xanh”.

Xem thêm
Đội tuyển nữ Việt Nam lỗi hẹn chức vô địch AFF Cup 2025

Đội tuyển nữ Việt Nam lại lỡ hẹn ngôi vương bóng đá khu vực khi gục ngã 1-2 trước Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025 vào tối 16/8.

Nhà thiết kế Công Trí bị bắt vì liên quan ma túy: Lối sống không như phát ngôn!

Công an TP.HCM xác nhận Nhà thiết kế Công Trí liên quan đến đường dây mua bán và sử dụng chất ma túy. Sự thật này đi ngược với những phát ngôn của Công Trí trước đây.

Khuyến cáo đảm bảo an toàn cho du khách du lịch trong rừng

Ninh Bình Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khuyến cáo về việc tăng cường đảm bảo an toàn tại các khu, điểm du lịch có điều kiện tự nhiên đặc thù.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Bình luận mới nhất