Trong đêm bế mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ, hàng ngàn người dân và du khách “no mắt” với các chương trình nghệ thuật hấp dẫn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, bắn pháo hoa.

Đêm bế mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ là đêm của ánh sáng ấn tượng. Ảnh: BTC.
Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ tại Gia Lai đã kết thúc sau bốn ngày với nhiều chương trình đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách, như: Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương Gia Lai; Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng; Lễ hội ẩm thực Món ngon từ đất Bazan và Biển, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố; Lễ hội ánh sáng...

Hàng ngàn người dân và du khách đến với đêm bế mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ. Ảnh: BTC.
Đặc biệt, trong đêm bế mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ, Gia Lai đã có màn trình diễn hàng ngàn drone trên bầu trời Quy Nhơn, mô phỏng những hình ảnh đặc trưng riêng của tỉnh Gia Lai mới như môn võ Bình Định, anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, tháp đôi, nhà rông, cà phê…

Đêm bế mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ, một góc phố Quy Nhơn ngập tràn ánh sáng. Ảnh: BTC.
Phát biểu bế mạc, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, chia sẻ: Đây là lễ hội đầu tiên quy tụ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông - Tây của tỉnh Gia Lai. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng; góp phần bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.
“Tôi tin rằng khi tạm biệt Quy Nhơn, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai mến khách”, ông Thương nói.