Khép lại những khoảnh khắc hùng tráng và xúc động của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, dư âm của niềm tự hào dân tộc vẫn còn ngân vang .Tiếng hát và những tràng pháo tay vẫn vọng lại đâu đó. Trên gương mặt rạng rỡ của hàng vạn người dân vừa chứng kiến thời khắc lịch sử dường như còn lưu luyến. Không khí trang nghiêm nhưng chan chứa niềm vui ấy đã tạo nên một bức tranh trọn vẹn, lưu giữ trong ký ức mọi người như một dấu mốc không thể phai mờ.

Công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội URENCO tham gia dọn vệ sinh trong đại lễ A80. Ảnh: Ngọc Hiệp.
Sự kiện khép lại cũng là lúc đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu công việc của mình. Chị Loan, công nhân vệ sinh môi trường trực tiếp tham gia phục vụ trong đại lễ, chia sẻ: “Chúng tôi làm việc từ chiều, đến khi dòng người ra về thì lại tiếp tục ca dọn chính. Có những hôm về đến nhà là gần sáng, mệt lắm nhưng vẫn vui, vì mình góp phần giữ cho Thủ đô sạch sẽ trong mắt du khách".
Chị kể, riêng đêm 28 và rạng sáng 29/8, tổ của chị đã thu gom hàng tấn rác thải từ khu vực quảng trường và các tuyến phố lân cận. “Đi giữa những đống rác người dân bỏ lại, thật sự có chút chạnh lòng. Nhưng khi thấy có nhiều bạn trẻ, sinh viên tình nguyện ở lại hỗ trợ, tôi thấy ấm áp và như có thêm động lực để làm nhanh hơn”, chị Loan tâm sự.
Những công nhân vệ sinh môi trường, họ không xuất hiện trong chương trình buổi lễ, họ chỉ cần mẫn và thầm lặng làm công việc của mình, nhưng họ là một phần quan trọng làm cho thành công của sự kiện trọn vẹn hơn.
Những người công nhân ấy như một sự nối dài thêm những hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và tình yêu Thủ đô, đánh thức sự tự giác trong mỗi người dân. Từ hình ảnh thực tế đó, đã xuất hiện nhiều những gương mặt học sinh, sinh viên ở lại nhặt rác cùng công nhân vệ sinh, như em Gia Khánh, học sinh lớp 7A, Trường THCS Tây Mỗ, trở thành điểm sáng nhân văn, nối tiếp dư âm của đại lễ bằng hành động thiết thực.
“Con nghĩ đây là việc nhỏ nhưng ý nghĩa. Mọi người cùng vui ngày hội thì cũng nên chung tay giữ gìn môi trường sạch đẹp”, Gia Khánh chia sẻ.

Gia Khánh nhặt rác sau buổi lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trường THCS Tây Mỗ.
Trong dòng người nán lại sau buổi diễu binh, Gia Khánh đã cùng bố mẹ và những người xung quanh nhặt từng mảnh rác người dân bỏ lại trên vỉa hè. Hành động của em không phải bột phát mà bắt nguồn từ ý thức trách nhiệm với cộng đồng được thầy cô và nhà trường thường xuyên giáo dục, gieo trồng.
Để giáo dục các em học sinh về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao trách nhiệm bản thân và san sẻ công việc chung, thầy cô trường THCS Tây Mỗ đã phát động phong trào “Làm sạch rác”, gắn với tinh thần “Văn minh ngày hội lớn – cùng mang rác về nhà”, kêu gọi các em học sinh của trường tham gia nhặt rác, dọn vệ sinh khu vực chỗ ngồi sau mỗi buổi diễu binh, diễu hành.
Gia Khánh chia sẻ, khẩu hiệu ấy khiến em suy nghĩ: “Nếu ai cũng tự mang rác về nhà hoặc bỏ rác đúng nơi quy định thì đường phố sẽ đẹp hơn, các cô chú lao công cũng đỡ vất vả. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ý thức đó, vậy thì việc của chúng em là phải chung tay làm sạch rác để ngày hội lớn thực sự văn minh”.
Tham gia nhặt rác cùng con, phụ huynh em Gia Khánh chia sẻ, anh cảm thấy ấm lòng khi con trai chủ động ở lại nhặt rác sau buổi diễu binh. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ dọn giúp các cô chú công nhân một chút, nhưng khi thấy con miệt mài nhặt từng miếng áo mưa, chai nhựa, mảnh giấy, ống hút..., tôi thật sự tự hào. Việc nhỏ bé ấy không chỉ giúp con rèn luyện ý thức mà còn gieo trong con tình yêu Hà Nội bằng những hành động thiết thực,” anh nói.
Anh cho biết thêm, phong trào “Làm sạch rác” mà nhà trường phát động đã tạo động lực để cả gia đình cùng tham gia, biến việc dọn vệ sinh sau ngày hội lớn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Lễ phát động phong trào “Làm sạch rác”, gắn với tinh thần “Văn minh ngày hội lớn – cùng mang rác về nhà”. Ảnh: Trường THCS Tây Mỗ.
Hình ảnh các em học sinh nhỏ tuổi cùng gia đình và những người chưa từng quen biết cùng nhau gom rác, cùng nhau làm cho Thủ đô trở nên sạch đẹp đã trở thành điểm nhấn sau sự kiện. Đó là thông điệp mộc mạc nhưng sâu sắc: Tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện bằng niềm tự hào trong ngày lễ lớn, mà còn bằng những hành động giản đơn để giữ cho Thủ đô luôn xanh, sạch, đẹp.