| Hotline: 0983.970.780

Sắc vàng hoa ‘mặt trời’ đánh thức mùa đông xứ Nghệ

Thứ Năm 18/12/2025 , 09:57 (GMT+7)

Mỗi mùa đông, sắc vàng hoa hướng dương lại bừng sáng miền Tây Nghệ An, tạo điểm hẹn du lịch sinh thái độc đáo, lan tỏa năng lượng tích cực, đánh thức tiềm năng.

Biển hoa giữa miền Tây nắng gió

Những ngày cuối năm 2025, khi gió mùa Đông Bắc tràn về mang theo cái lạnh se sắt, miền Tây Nghệ An lại rực sáng bởi sắc vàng ấm áp của đồi hoa hướng dương Trang trại TH. Trên diện tích khoảng 50 ha tại xã Nghĩa Lâm, hàng triệu bông hoa đồng loạt vươn mình hướng về phía mặt trời, tạo nên bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Đồi hoa hướng dương mênh mông ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Đình Tiệp.

Đồi hoa hướng dương mênh mông ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh: Đình Tiệp.

Không còn là câu chuyện mới, nhưng mỗi mùa hoa nở, đồi hướng dương TH vẫn mang đến cảm xúc khác lạ. Sắc vàng trải dài từ sườn đồi này sang sườn đồi khác, nổi bật giữa nền trời xanh nhạt của mùa đông, khiến bất cứ ai lần đầu đặt chân tới cũng không khỏi choáng ngợp. Hoa nở đều, thân cao, cánh dày, nhụy đậm màu, tạo nên cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sinh khí - đúng với tinh thần của loài hoa “mặt trời”.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng dòng du khách nối nhau đổ về. Người lớn thong thả dạo bước giữa các lối đi nội đồng đã được chỉnh trang gọn gàng, trẻ nhỏ thích thú với những điểm check-in được bố trí hài hòa trong không gian mở. Từ trên cao nhìn xuống, cả khu đồi như khoác tấm áo vàng rực, nổi bật giữa màu xanh của nông trại công nghệ cao.

Sắc hoa vàng rực nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Tiệp.

Sắc hoa vàng rực nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Tiệp.

Chị Nguyễn Thị Hương, du khách đến từ phường Trường Vinh, chia sẻ: “Tôi đã đến đây vài lần nhưng năm nay hoa rất đẹp, nở đều và không gian được tổ chức khoa học hơn. Đi giữa biển hoa vàng giữa mùa đông lạnh, cảm giác rất dễ chịu và thư giãn”.

Du khách thoải mái checkin. Ảnh: Đình Tiệp.

Du khách thoải mái checkin. Ảnh: Đình Tiệp.

Không chỉ thu hút du khách trong tỉnh, đồi hoa còn là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách ngoại tỉnh. Anh Trần Văn Minh, du khách Hà Nội, cho biết: “Tôi chọn Nghệ An cho chuyến đi cuối năm vì muốn trải nghiệm một mùa đông khác. Đồi hoa hướng dương TH thực sự ấn tượng, vừa đẹp, vừa thoáng, lại mang cảm giác rất ‘xanh’ và thân thiện”.

Từ nông trại sản xuất đến điểm nhấn du lịch sinh thái

Ít ai quên rằng, cánh đồng hoa hướng dương này khởi nguồn từ mục đích thuần nông: cung cấp thức ăn xanh cho đàn bò sữa TH. Nhưng với tư duy phát triển bền vững, hài hòa giữa sản xuất và trải nghiệm, TH đã biến những cánh đồng hoa thành sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch Nghệ An mỗi dịp cuối năm.

Bảng hướng dẫn cũng được bố trí rõ ràng, khoa học. Ảnh: Đình Tiệp.

Bảng hướng dẫn cũng được bố trí rõ ràng, khoa học. Ảnh: Đình Tiệp.

Đại diện Tập đoàn TH cho biết, việc mở cửa đón khách tham quan đồi hoa hướng dương không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh nông nghiệp công nghệ cao, mà còn mong muốn lan tỏa thông điệp sống xanh, tôn trọng thiên nhiên. “Chúng tôi luôn chú trọng công tác tổ chức, vệ sinh môi trường, phân luồng lối đi và bố trí các điểm chụp ảnh hợp lý, để du khách vừa có trải nghiệm trọn vẹn, vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của trang trại”, vị đại diện nhấn mạnh.

Các điểm checkin giữa đồi hoa hướng dương. Ảnh: Đình Tiệp.

Các điểm checkin giữa đồi hoa hướng dương. Ảnh: Đình Tiệp.

Năm 2025, đồi hoa chính thức mở cửa đón khách từ ngày 16/12. Chỉ sau vài ngày, lượng du khách tăng nhanh, tạo nên không khí nhộn nhịp hiếm thấy ở một vùng nông thôn miền Tây vào mùa Đông. Điều đáng ghi nhận là ý thức giữ gìn cảnh quan của du khách ngày càng được nâng cao; hoa nở rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, sạch sẽ.

Một du khách nhí hồn nhiên checkin. Ảnh: Đình Tiệp.

Một du khách nhí hồn nhiên checkin. Ảnh: Đình Tiệp.

Theo ông Lô Xuân Du, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý trang trại để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho du khách. “Đồi hoa hướng dương không chỉ là điểm tham quan, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương Nghĩa Lâm nói riêng, miền Tây Nghệ An nói chung. Du lịch phát triển giúp người dân có thêm sinh kế từ các dịch vụ đi kèm, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường”, ông Du khẳng định.

Sức bật du lịch mùa Đông từ sắc vàng hướng dương

Trong bối cảnh du lịch Nghệ An đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, giảm tính mùa vụ, đồi hoa hướng dương TH được xem là điểm nhấn đặc biệt của mùa đông. Khi biển đã qua mùa cao điểm, rừng núi chìm trong sương lạnh, sắc vàng của hoa hướng dương trở thành “điểm sáng”, níu chân du khách tìm về miền Tây Nghệ An.

Hàng triệu bông hoa hướng dương nở đều và đẹp mắt. Ảnh: Đình Tiệp.

Hàng triệu bông hoa hướng dương nở đều và đẹp mắt. Ảnh: Đình Tiệp.

Không ồn ào, không thương mại hóa quá mức, đồi hoa mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng: đi bộ giữa thiên nhiên rộng mở, hít thở không khí trong lành, lắng nghe câu chuyện về nông nghiệp xanh, về cách con người chung sống hài hòa với đất đai và khí hậu khắc nghiệt miền Trung.

Sau vài ngày mở cửa, lượng du khách đến đồi hoa hướng dương ngày càng đông. Ảnh: Đình Tiệp.

Sau vài ngày mở cửa, lượng du khách đến đồi hoa hướng dương ngày càng đông. Ảnh: Đình Tiệp.

Mỗi mùa hoa nở là một mùa du lịch, nhưng hơn thế, đó còn là dịp để Nghệ An khẳng định hướng đi bền vững: lấy thiên nhiên làm nền tảng, lấy trải nghiệm chân thực làm giá trị cốt lõi. Sắc vàng “mặt trời” ở Nghĩa Lâm không chỉ sưởi ấm miền Tây xứ Nghệ trong những ngày đông giá lạnh, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai du lịch xanh, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Xem thêm
Nghề tranh Đông Hồ được UNESCO đưa vào danh sách cần bảo vệ khẩn cấp

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh) vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Lộ diện Quán quân ba dòng nhạc Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025

Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất.

Người dân đội mưa nắng giữ chỗ trước 2 ngày xem diễu binh 2/9

Từ sáng 31/8, khu vực ngã tư Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội) đã có đông người tới trải bạt, dựng ô, chờ sẵn để xem lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất

Sắc vàng hoa ‘mặt trời’ đánh thức mùa đông xứ Nghệ
Du lịch 9 giây trước